Giải mã bí ẩn 80 chiếc gương đồng "chanh sả" trong mộ cổ 2000 năm tuổi

7f712f35c585eaf7e058.png


Ủa chị ơi, team nghiên cứu từ Đại học Hồng Kông vừa flex một phát hiện xịn sò từ mộ cổ ở Thiểm Tây, Trung Quốc nè! Trong đó toàn ngọc bích, đồ gốm, trang sức cổ "xịn xò" và đặc biệt là 80 chiếc gương đồng quý hiếm khét lẹt luôn á ✨

6be977a2d8727034310e.png


Các bác khảo cổ choáng váng là mấy chiếc gương đồng này tuy đã gần 2.000 tuổi rồi nhưng vẫn "ngon lành" như mới ra lò: chỉ cần lau sơ sơ là sáng loáng như vừa mua về hôm qua vậy! Giờ các chuyên gia đang cật lực phân tích mấy dòng chữ khắc và hình vẽ siêu đỉnh trên đó - thứ biến chúng thành treasure thực sự đó nha!

1ebb350db287f41f42b9.png


Theo bài nghiên cứu đăng trên Heritage Science Journal thì đống gương "chanh sả" này được đào lên từ nghĩa trang ở thị trấn Gaozhuang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Nơi đây là nơi yên nghỉ của 400 vị quý tộc người Hán, được chôn cất từ khoảng 2.000 năm trước cơ

02c4d9b6b0a37011cda9.jpg


Mấy chiếc gương này được tìm thấy rải rác trong các ngôi mộ cổ. Theo team Đại học Hồng Kông thì chúng được xếp gọn gàng ngay gần đầu hoặc quanh phần thân trên của người quá cố. Trong mộ còn có thêm full set đồ tùy táng đắt giá bằng ngọc bích, gốm, sắt và đồng nữa. Một vài chiếc gương có khắc dòng chữ kiểu "ngôi nhà của sự thịnh vượng" - nghe fancy phết!

9659c798e1bc0acb79e7.jpg


Theo Ancient Origins thì bí quyết để mấy chiếc gương đồng này sáng lung linh và "bất tử" là nhờ được chà xát bằng hỗn hợp hồ đặc biệt từ thiếc và thủy ngân, rồi đánh bóng bằng miếng nỉ trắng xịn xò. Những chiếc gương này được coi là hiện vật khảo cổ "xịn xò" vì chúng thể hiện trình độ công nghệ của thời xưa, mà lại được trang trí tinh xảo nhất, flex địa vị của chủ nhân luôn nè

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top