GấuChúpChíp
New member
Hãy để ngọn lửa đọc sách tại Xóm Đảo tiếp tục cháy bền bỉ qua giải đấu gây quỹ "10th Anniversary Xóm Đảo Library Golf Tournament" nha các bạn!
Giữa thành thị và nông thôn tồn tại một khoảng cách không đo bằng số km đường bộ mà đo bằng sự tiếp cận tri thức. Trong khi team trẻ em thành phố dễ dàng flex việc check-in các hiệu sách hay trung tâm hiện đại, thì với các bé ở xóm làng xa xôi, một cuốn truyện tranh mới hay một quyển sách khoa học đôi khi là ước mơ xa xỉ lắm luôn á
Suốt mười năm qua, Thư viện Xóm Đảo tại Phước Giang, Quảng Ngãi đã lặng lẽ làm một chiếc cầu nhỏ, xóa dần đi khoảng cách nhiều sự thiệt thòi đó.
Gia tài 17.000 cuốn sách mở ra cả thế giới
Hành trình một thập kỷ qua của Xóm Đảo có thể gói gọn trong sự tăng trưởng kỳ diệu trên các kệ sách. Bắt đầu từ những thùng sách khiêm tốn, đến nay, thư viện đã sở hữu một "gia tài" đồ sộ với hơn 17.000 đầu sách, tương đương 2,6 triệu trang in. Con số này nghe mà choáng luôn các bạn ơi!
Mỗi cuốn sách về làng là một cửa sổ mới được mở ra. Ở đó, các em nhỏ nông thôn được tiếp cận bình đẳng với những tri thức mới về khoa học, văn học, lịch sử và kỹ năng sống. Sách tại đây không bị khóa lại trong các tủ kính trang trí, mà được mở ra, chào đón những bàn chân lấm lem đầy yêu thương.
Triết lý "miễn phí và không điều kiện" suốt 10 năm qua chính là sự tôn trọng cao nhất dành cho tri thức, biến việc đọc sách từ một "nhiệm vụ" thành một niềm vui tự thân, một thói quen tự nhiên như hơi thở.
Hơn cả một nơi chứa sách: "Trạm sạc" tinh thần tuổi thơ
Mười năm qua, Thư viện Xóm Đảo đã vươn mình khỏi định nghĩa của một nơi mượn trả sách thông thường để trở thành một trung tâm sinh hoạt văn hóa đúng nghĩa của trẻ em quanh vùng. Đây là nơi các em cùng nhau đọc sách, học tập, vui chơi và chia sẻ những câu chuyện trẻ thơ.
Thư viện đã trở thành một "trạm sạc" tinh thần thực sự, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và bồi đắp các kỹ năng sống thiết thực. Qua những buổi sinh hoạt định hướng, đọc sách, những đứa trẻ nông thôn vốn nhút nhát đã trở nên tự tin hơn, biết kết nối, tư duy phản biện và biết yêu thương.
17.000 cuốn sách chính là 17.000 cơ hội để trẻ em nơi đây được chạm vào thế giới tri thức, giúp các em hiểu rằng, dù xuất phát điểm ở một vùng quê nghèo, các em vẫn có quyền ước mơ và đi xa bằng con đường tri thức. Xúc động quá trời!
Chung tay cho chặng đường tiếp theo
Mười năm không phải là điểm dừng, mà là bệ phóng cho những hành trình dài hơn. Để ngọn lửa đọc sách tại Xóm Đảo tiếp tục cháy bền bỉ, giải đấu gây quỹ "10th Anniversary Xóm Đảo Library Golf Tournament" sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 7 năm 2026 tại Vinpearl Golf Nam Hội An nha mọi người!
Sự đồng hành của các golfer và các nhà hảo tâm tại giải đấu tới chính là động lực trực tiếp để duy trì không gian mở miễn phí, tiếp tục mang thêm nhiều cuốn sách giá trị về làng và thêm cơ hội nâng bước cho học sinh địa phương.
Nguồn: soha.vn
Giữa thành thị và nông thôn tồn tại một khoảng cách không đo bằng số km đường bộ mà đo bằng sự tiếp cận tri thức. Trong khi team trẻ em thành phố dễ dàng flex việc check-in các hiệu sách hay trung tâm hiện đại, thì với các bé ở xóm làng xa xôi, một cuốn truyện tranh mới hay một quyển sách khoa học đôi khi là ước mơ xa xỉ lắm luôn á
Suốt mười năm qua, Thư viện Xóm Đảo tại Phước Giang, Quảng Ngãi đã lặng lẽ làm một chiếc cầu nhỏ, xóa dần đi khoảng cách nhiều sự thiệt thòi đó.
Gia tài 17.000 cuốn sách mở ra cả thế giới
Hành trình một thập kỷ qua của Xóm Đảo có thể gói gọn trong sự tăng trưởng kỳ diệu trên các kệ sách. Bắt đầu từ những thùng sách khiêm tốn, đến nay, thư viện đã sở hữu một "gia tài" đồ sộ với hơn 17.000 đầu sách, tương đương 2,6 triệu trang in. Con số này nghe mà choáng luôn các bạn ơi!
Mỗi cuốn sách về làng là một cửa sổ mới được mở ra. Ở đó, các em nhỏ nông thôn được tiếp cận bình đẳng với những tri thức mới về khoa học, văn học, lịch sử và kỹ năng sống. Sách tại đây không bị khóa lại trong các tủ kính trang trí, mà được mở ra, chào đón những bàn chân lấm lem đầy yêu thương.
Triết lý "miễn phí và không điều kiện" suốt 10 năm qua chính là sự tôn trọng cao nhất dành cho tri thức, biến việc đọc sách từ một "nhiệm vụ" thành một niềm vui tự thân, một thói quen tự nhiên như hơi thở.
Hơn cả một nơi chứa sách: "Trạm sạc" tinh thần tuổi thơ
Mười năm qua, Thư viện Xóm Đảo đã vươn mình khỏi định nghĩa của một nơi mượn trả sách thông thường để trở thành một trung tâm sinh hoạt văn hóa đúng nghĩa của trẻ em quanh vùng. Đây là nơi các em cùng nhau đọc sách, học tập, vui chơi và chia sẻ những câu chuyện trẻ thơ.
Thư viện đã trở thành một "trạm sạc" tinh thần thực sự, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và bồi đắp các kỹ năng sống thiết thực. Qua những buổi sinh hoạt định hướng, đọc sách, những đứa trẻ nông thôn vốn nhút nhát đã trở nên tự tin hơn, biết kết nối, tư duy phản biện và biết yêu thương.
17.000 cuốn sách chính là 17.000 cơ hội để trẻ em nơi đây được chạm vào thế giới tri thức, giúp các em hiểu rằng, dù xuất phát điểm ở một vùng quê nghèo, các em vẫn có quyền ước mơ và đi xa bằng con đường tri thức. Xúc động quá trời!
Chung tay cho chặng đường tiếp theo
Mười năm không phải là điểm dừng, mà là bệ phóng cho những hành trình dài hơn. Để ngọn lửa đọc sách tại Xóm Đảo tiếp tục cháy bền bỉ, giải đấu gây quỹ "10th Anniversary Xóm Đảo Library Golf Tournament" sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 7 năm 2026 tại Vinpearl Golf Nam Hội An nha mọi người!
Sự đồng hành của các golfer và các nhà hảo tâm tại giải đấu tới chính là động lực trực tiếp để duy trì không gian mở miễn phí, tiếp tục mang thêm nhiều cuốn sách giá trị về làng và thêm cơ hội nâng bước cho học sinh địa phương.
Nguồn: soha.vn