WibuCoolUwu
New member
Chiều 15/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Q.8, TP.HCM thông tin về vụ việc gây shock: một nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" leo lên nóc chùa An Phú (P.10, Q.8) và gây ra drama kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ
Theo đó, khoảng 12h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu thành công anh chàng này. Tuy nhiên, cái giá phải trả khá đắt: khoảng 10 cán bộ chiến sĩ PCCC bị thương tích trong quá trình khống chế.
Điều đáng lo ngại hơn là các chiến sĩ có nguy cơ phơi nhiễm HIV. Cảnh sát cho biết nếu đối tượng này bị nhiễm HIV thì những cán bộ chiến sĩ phải điều trị phơi nhiễm HIV - một tình huống không ai muốn xảy ra
**Diễn biến sự việc:**
Ngày 14/11, Võ Thanh Hoài từ quê Kiên Giang đón xe lên TP.HCM. Sau đó, anh ta đi chơi một đêm với bạn bè và nghi đã sử dụng ma túy tổng hợp.
Đến 3h sáng ngày 15/11, Hoài vào chùa An Phú rồi... leo thẳng lên nóc chùa. Tại đây, anh ta nhảy múa, la hét, đi lại lung tung trên mái chùa - cảnh tượng khiến mọi người xung quanh phải hoảng hốt
Những người sinh sống trong chùa đã cố thuyết phục, yêu cầu Hoài leo xuống nhưng vô ích. Anh ta không chịu hợp tác và tiếp tục "biểu diễn" trên nóc chùa cho đến sáng.
Sự việc được trình báo lực lượng chức năng. Khoảng 6h sáng, lực lượng cảnh sát PCCC Q.8 đã có mặt tại hiện trường và tìm mọi cách để đưa Hoài xuống. Nhưng anh ta vẫn không chịu hợp tác và còn những biểu hiện nghi "ngáo đá".
Mãi đến hơn 12h45 cùng ngày, sau gần 7 tiếng đồng hồ căng thẳng, lực lượng cảnh sát mới leo lên nóc chùa, khống chế và đưa được Hoài xuống đất an toàn.
Nguồn: soha.vn