Vụ việc nghẹt thở vừa qua đã có hồi kết có hậu! Sở Cảnh sát Mount Vernon (Mỹ) vừa phá thành công vụ bắt cóc bé trai 5 tuổi bị đưa sang tận Việt Nam. Và tin vui là các cơ quan chức năng Việt Nam đã hỗ trợ tích cực, giúp bé được đoàn tụ với mẹ rồi nha!
Chuyện là sao? Bé ND (5 tuổi) đang được giao cho chị Amanda Dinges (35 tuổi) ở thành phố Mount Vernon, bang Washington chăm sóc theo quyết định của Sở Dịch vụ Gia đình và Thanh thiếu niên. Nhưng mà plot twist là đến ngày 29/11, các nhà điều tra phát hiện Amanda và mẹ của cô ta là bà Amber Dinges (60 tuổi) đã... biến mất luôn cả hai mẹ con lẫn cậu bé!
Ngay lập tức, Sở Cảnh sát Mount Vernon (MVPD) đã mở cuộc điều tra với sự hỗ trợ từ FBI, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và Cơ quan An ninh Ngoại giao Mỹ. Sau khi "lật tung" các manh mối, họ phát hiện Amanda Dinges đang ở tỉnh Thái Bình - cách Hà Nội hơn 100km về phía Đông Nam.
Và rồi phép màu đã đến! Ngày 14/12, nhân viên Cơ quan An ninh Ngoại giao Mỹ đã bảo vệ an toàn cho cậu bé và đưa em lên chuyến bay đầu tiên đến Tokyo, Nhật Bản. Các đặc vụ FBI sau đó tiếp tục đưa em về Seattle vào 15/12, và sáng 16/12 cậu bé đã được gặp lại mẹ rồi nè!
Theo điều tra, Amanda Dinges và mẹ đã có kế hoạch từ trước để đưa bé ND rời Mỹ. Cảnh sát Mỹ đã phát lệnh bắt hai nghi phạm với tội danh bắt cóc trẻ em. Hiện tại, giới chức Mỹ đang nỗ lực để dẫn độ hai người này về nước xét xử.
Nguồn: kenh14.vn