TamPinky2021
New member
Sáng 20/10, công an xã Nghĩa Phương (Bắc Ninh) đã kịp thời giải cứu an toàn cho cháu bé 4 tuổi bị chính bố đẻ làm hại. Vụ việc khiến ai nghe cũng phải rùng mình
Theo thông tin từ Công an xã Nghĩa Phương, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo khẩn cấp từ chị Lý Thị Hồng Nhung (SN 1993, trú thôn Dùm, xã Nghĩa Phương).
Chị Nhung cho biết lúc 6h40, chị bất ngờ nhận được tin nhắn qua Zalo từ chồng là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1966, cùng địa chỉ). Trong tin nhắn có hình ảnh con gái N.T.H (SN 2021) bị treo cổ trên trần nhà bằng sợi dây vải. Chị Nhung hoảng loạn, không biết con mình còn sống hay không
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghĩa Phương đã cử lực lượng lập tức đến hiện trường để xác minh. Qua nắm tình hình, công an phát hiện sáng đó cháu H. không đến lớp và gia đình cũng không xin nghỉ học. Khi đến nhà của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện cửa phòng ngủ bị chốt từ bên trong, không thấy Tuấn và cháu bé đâu cả.
Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, Công an xã Nghĩa Phương đã khẩn trương báo cáo lên cấp trên. Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm và giải cứu cháu bé.
Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu H. và đưa cháu ra ngoài trong tình trạng an toàn, sức khỏe tạm ổn định. May quá!
Nguồn: kenh14.vn
Theo thông tin từ Công an xã Nghĩa Phương, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo khẩn cấp từ chị Lý Thị Hồng Nhung (SN 1993, trú thôn Dùm, xã Nghĩa Phương).
Chị Nhung cho biết lúc 6h40, chị bất ngờ nhận được tin nhắn qua Zalo từ chồng là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1966, cùng địa chỉ). Trong tin nhắn có hình ảnh con gái N.T.H (SN 2021) bị treo cổ trên trần nhà bằng sợi dây vải. Chị Nhung hoảng loạn, không biết con mình còn sống hay không
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghĩa Phương đã cử lực lượng lập tức đến hiện trường để xác minh. Qua nắm tình hình, công an phát hiện sáng đó cháu H. không đến lớp và gia đình cũng không xin nghỉ học. Khi đến nhà của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện cửa phòng ngủ bị chốt từ bên trong, không thấy Tuấn và cháu bé đâu cả.
Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, Công an xã Nghĩa Phương đã khẩn trương báo cáo lên cấp trên. Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm và giải cứu cháu bé.
Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu H. và đưa cháu ra ngoài trong tình trạng an toàn, sức khỏe tạm ổn định. May quá!
Nguồn: kenh14.vn