Giải cứu tàu Titan: Chỉ còn 1% hi vọng tìm thấy CEO tỷ phú và 4 người mất tích dưới đáy đại dương

c6dc113fcfd8437f11c1.png


Ối dồi ôi, vụ tàu lặn Titan mất tích đang khiến cả thế giới phải nín thở!

Tờ New York Times (Mỹ) vừa cập nhật tin nóng hổi về chiếc tàu lặn Titan biến mất từ ngày 18/6/2023. Theo đó, có những tiếng động lạ được phát hiện từ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương vào thứ Ba và thứ Tư (20 và 21/6). Liệu đây có phải là tín hiệu cầu cứu từ 5 người đang mắc kẹt bên trong chiếc tàu lặn đã biến mất từ cuối tuần trước khi đang lặn xuống thám hiểm xác tàu Titanic huyền thoại ở độ sâu gần 4.000 mét không?

Đại úy Jamie Frederick của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho biết các phương tiện điều khiển từ xa đang được triển khai để truy tìm nguồn gốc của những âm thanh này. Một nhóm chuyên gia quốc tế đang vội vã phân tích để xác định xem đây có phải là tiếng kêu cứu từ tàu Titan hay không. Nhưng đến giờ vẫn chưa có kết luận rõ ràng, mọi thứ còn mơ hồ lắm!

22516116b271e43d1594.jpg


Những ngày qua, Mỹ, Canada và nhiều quốc gia khác đã cùng nhau huy động tàu cứu hộ ùa ra khu vực tìm kiếm siêu rộng trên đại dương - rộng gần gấp đôi bang Connecticut của Mỹ và sâu hơn 3.200 mét luôn á! Tất cả đều đang hi vọng tìm được chiếc tàu Titan dài vỏn vẹn 6,4 mét (nhỏ xíu thôi nha)

Tin vui là các chuyên gia quốc tế đang triển khai một robot made in France, có khả năng hoạt động ở độ sâu nơi xác tàu Titanic đắm. Robot này đã đến điểm xác tàu Titanic vào tối thứ Tư (21/6, giờ Mỹ) rồi nè!

Đại úy Jamie Frederick cũng cho biết thêm, các máy bay của Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada đã bắt được những âm thanh không rõ nguồn gốc vào thứ Ba (20/6) và âm thanh đó lại xuất hiện thêm một lần nữa vào thứ Tư (21/6). Âm thanh này được mô tả như "tiếng gõ" trong khoảng 30 phút tại khu vực tìm kiếm, theo New York Times đưa tin.

e641c8e7b6ecad56eda5.png


Giờ thì đồng hồ đang tích tắc đếm ngược từng giây cho cuộc tìm kiếm 5 người mất tích cùng tàu lặn Titan. Lý do? Nguồn oxy bên trong khoang tàu đang cạn dần rồi! ⏰

NPR có trích lời David Marquet, một thuyền trưởng tàu ngầm của Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu. Ông nói có nhiều yếu tố khiến nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn tàu Titan trở nên cực kỳ khó khăn: "Một chiếc tàu ngầm nhỏ xíu mất tích trong vùng đại dương mênh mông, nước siêu sâu và còn cách xa bờ biển hàng trăm km nữa chứ!"

Ông giải thích: "Về cơ bản, việc này giống như một con tàu vũ trụ biến mất ở phía xa của Mặt Trăng vậy. Một là, bạn phải tìm ra nó đã. Hai là, bạn phải tìm cách đến đó. Ngay cả khi đến được rồi... bạn vẫn cần nghĩ ra cách đưa mọi người thoát khỏi đó về nơi an toàn, càng nhanh càng tốt. Nghe qua thì dễ, nhưng thực tế khó vcl. Thật lòng mà nói, cơ hội sống sót của những người trên tàu Titan chỉ còn 1% thôi". Nghe mà xót xa quá đi!

2fedcc4c6c79fed2eb43.jpg


Theo công ty OceanGate Expeditions (chủ sở hữu tàu Titan), danh tính 5 người trên tàu gồm có: Stockton Rush - CEO của OceanGate, người đang lái chiếc tàu lặn Titan. Bốn hành khách còn lại là Hamish Harding - một doanh nhân tỷ phú kiêm nhà thám hiểm người Anh; Shahzada Dawood - một doanh nhân người Anh gốc Pakistan, và cậu con trai Suleman Dawood; cùng với Paul-Henri Nargeolet - một chuyên gia hàng hải người Pháp, người đã có hơn 35 lần lặn xuống địa điểm xác tàu Titanic (pro player luôn!).

Vụ việc tàu lặn Titan mất tích không phải là lần đầu tiên xảy ra đâu nha. Trước đây đã có một số nhiệm vụ giải cứu gây chấn động cho cả tàu ngầm và tàu lặn trong suốt thế kỷ qua rồi.

986b26d20e293ec0d698.png


Cuộc giải cứu dưới nước sâu nhất từng được ghi nhận chính thức là cuộc giải cứu tàu ngầm thương mại Song Ngư III, ngoài khơi bờ biển Ireland vào năm 1973.

Trong sự cố đó, hai thủy thủ đoàn (cả hai đều tên Roger luôn, trùng tên lận!) đã trải qua ba ngày bị mắc kẹt trong một chiếc tàu có đường kính 1,8 mét, sống sót nhờ một chiếc bánh sandwich duy nhất và uống nước từ hơi nước ngưng tụ ở thành tàu (chịu khó vãi chưởng!), cho đến khi họ được giải cứu với chỉ 12 phút oxy dự phòng. Kịch tính như phim luôn!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top