BongCheOfficial
New member
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ vừa thực hiện màn giải cứu như phim hành động, cứu thành công thành viên thứ 2 trong tổ bay chiếc F-15 bị bắn rơi ngay trên đất Iran luôn, theo Axios dẫn lời 3 quan chức Mỹ.
Anh sĩ quan điều khiển vũ khí này bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm hôm 3/4, nhưng may là vẫn đi lại được và trốn suốt hơn 1 ngày trong vùng núi để tránh bị bắt, 1 quan chức cho biết.
Vụ F-15 bị hạ gục thành ác mộng thực sự với quân đội Mỹ, vì Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng lùng sục ráo riết để tìm anh sĩ quan Mỹ mất tích ở tây nam nước họ. Nhưng kết cục vẫn là cả 2 thành viên tổ bay đều được đặc nhiệm Mỹ giải cứu thành công ngay trên lãnh thổ Iran.
Một quan chức tiết lộ, chiến dịch giải cứu ngày 4/4 do đơn vị biệt kích xịn xò thực hiện, có cả hỏa lực yểm trợ dày đặc từ trên không nữa. Lực lượng Mỹ dùng hỏa lực mạnh và rút lui toàn bộ khỏi Iran sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Theo 2 nguồn tin, phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí của chiếc F-15 đã liên lạc được với nhau qua hệ thống thông tin, ngay sau khi họ nhảy dù hôm 3/4.
Phi công được cứu chỉ vài giờ sau khi máy bay rơi. Trong chiến dịch này, Iran đã bắn trúng 1 trực thăng Black Hawk của Mỹ, khiến thành viên tổ bay bị thương, nhưng máy bay vẫn bay tiếp được.
Việc xác định vị trí và giải cứu phi công mất hơn 1 ngày.
Đến ngày 4/4, thành viên thứ 2 được xác định vị trí và chiến dịch giải cứu bắt đầu, trong khi IRGC cũng điều lực lượng tới khu vực để ngăn chặn, các quan chức Mỹ cho biết.
Máy bay Không quân Mỹ không kích vào lực lượng Iran để chặn họ không cho tiếp cận khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các quan chức cấp cao đã theo dõi chiến dịch từ Phòng Tình huống tại Nhà Trắng luôn.
Ông Trump đã xác nhận chiến dịch giải cứu trên mạng xã hội Truth Social, gọi đây là "một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ".
Ông cho biết đại tá được giải cứu "bị thương nhưng sẽ ổn".
"Người chiến binh dũng cảm này đã ở sau chiến tuyến của đối phương, trong vùng núi hiểm trở của Iran, bị kẻ thù truy lùng gắt gao từng giờ", ông Trump viết.
Ngoài chiếc F-15 và trực thăng Black Hawk, Iran còn bắn rơi 1 máy bay cường kích A-10 hôm 3/4, khiến người ta hoài nghi về tuyên bố của ông Trump và các quan chức rằng Mỹ kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran. Phi công chiếc A-10 đã kịp bay về khu vực an toàn trước khi nhảy dù.
Ông Trump cho rằng việc cả 2 thành viên tổ bay được giải cứu mà không có ai thiệt mạng chứng tỏ Mỹ vẫn có "ưu thế và quyền kiểm soát áp đảo trên không".
Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao những ngày gần đây hầu như không đạt tiến triển gì, các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.
Ngày 4/4, ông Trump cảnh báo rằng "địa ngục sẽ giáng xuống" Iran nếu nước này không mở eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Trước đó, ông đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự như nhà máy điện của Iran.
Nguồn: soha.vn
Anh sĩ quan điều khiển vũ khí này bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm hôm 3/4, nhưng may là vẫn đi lại được và trốn suốt hơn 1 ngày trong vùng núi để tránh bị bắt, 1 quan chức cho biết.
Vụ F-15 bị hạ gục thành ác mộng thực sự với quân đội Mỹ, vì Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng lùng sục ráo riết để tìm anh sĩ quan Mỹ mất tích ở tây nam nước họ. Nhưng kết cục vẫn là cả 2 thành viên tổ bay đều được đặc nhiệm Mỹ giải cứu thành công ngay trên lãnh thổ Iran.
Một quan chức tiết lộ, chiến dịch giải cứu ngày 4/4 do đơn vị biệt kích xịn xò thực hiện, có cả hỏa lực yểm trợ dày đặc từ trên không nữa. Lực lượng Mỹ dùng hỏa lực mạnh và rút lui toàn bộ khỏi Iran sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Theo 2 nguồn tin, phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí của chiếc F-15 đã liên lạc được với nhau qua hệ thống thông tin, ngay sau khi họ nhảy dù hôm 3/4.
Phi công được cứu chỉ vài giờ sau khi máy bay rơi. Trong chiến dịch này, Iran đã bắn trúng 1 trực thăng Black Hawk của Mỹ, khiến thành viên tổ bay bị thương, nhưng máy bay vẫn bay tiếp được.
Việc xác định vị trí và giải cứu phi công mất hơn 1 ngày.
Đến ngày 4/4, thành viên thứ 2 được xác định vị trí và chiến dịch giải cứu bắt đầu, trong khi IRGC cũng điều lực lượng tới khu vực để ngăn chặn, các quan chức Mỹ cho biết.
Máy bay Không quân Mỹ không kích vào lực lượng Iran để chặn họ không cho tiếp cận khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các quan chức cấp cao đã theo dõi chiến dịch từ Phòng Tình huống tại Nhà Trắng luôn.
Ông Trump đã xác nhận chiến dịch giải cứu trên mạng xã hội Truth Social, gọi đây là "một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ".
Ông cho biết đại tá được giải cứu "bị thương nhưng sẽ ổn".
"Người chiến binh dũng cảm này đã ở sau chiến tuyến của đối phương, trong vùng núi hiểm trở của Iran, bị kẻ thù truy lùng gắt gao từng giờ", ông Trump viết.
Ngoài chiếc F-15 và trực thăng Black Hawk, Iran còn bắn rơi 1 máy bay cường kích A-10 hôm 3/4, khiến người ta hoài nghi về tuyên bố của ông Trump và các quan chức rằng Mỹ kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran. Phi công chiếc A-10 đã kịp bay về khu vực an toàn trước khi nhảy dù.
Ông Trump cho rằng việc cả 2 thành viên tổ bay được giải cứu mà không có ai thiệt mạng chứng tỏ Mỹ vẫn có "ưu thế và quyền kiểm soát áp đảo trên không".
Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao những ngày gần đây hầu như không đạt tiến triển gì, các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.
Ngày 4/4, ông Trump cảnh báo rằng "địa ngục sẽ giáng xuống" Iran nếu nước này không mở eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Trước đó, ông đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự như nhà máy điện của Iran.
Nguồn: soha.vn