Giải cứu người đàn ông sống sót thần kỳ sau khi bị tàu hỏa cuốn vào gầm

DauBoy

New member
0ef17836b26220b7e1b2.jpg


Ối trời ơi, vụ này mà sống sót được thì thật sự là phép màu luôn! Một người đàn ông bị tàu hỏa tông trúng rồi kéo lê cả một đoạn mà vẫn còn thở, khiến đội cứu hộ phải huy động cả cảnh sát PCCC, CSGT, nhân viên đường sắt và cả đám đông người dân để dùng kích nâng bánh tàu lên giải cứu nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 17h hôm nay (18.3), anh Trần Thanh Quang, 45 tuổi, quê tỉnh Hà Nam đang đi bộ băng qua đường ray tàu hỏa ở đoạn thuộc phường 13, quận Bình Thạnh (TPHCM) thì bị đoàn tàu số hiệu SPT1 (chạy từ ga Phan Thiết về ga Sài Gòn) tông trúng và cuốn luôn vào gầm xe. Hú hồn quá!

1e25a073da36a3a3bc83.jpg


Phát hiện ra sự việc, anh lái tàu lập tức dừng phương tiện lại. Sau khi kiểm tra, mọi người phát hiện anh Quang vẫn còn sống, thậm chí còn tỉnh táo nữa chứ! Nhưng do bị kẹt chặt dưới bánh tàu nên mọi người phải tìm mọi cách để giải cứu.

Vì không thể di chuyển đoàn tàu (sợ làm tình hình tệ hơn), các lực lượng chức năng đặc biệt là Cảnh sát PCCC đã dùng kích để nâng cả toa tàu lên rồi từ từ kéo nạn nhân ra ngoài. Sau mấy chục phút căng thẳng như phim, anh Quang đã được giải thoát và đưa đi cấp cứu gấp. Dù bị đa chấn thương nhưng vẫn còn tỉnh táo nha!

bf1976a890eda593bc5c.jpg


Vì phải dừng lại để cứu người nên đường Bình Lợi bị chắn ngang, giao thông khu vực này ùn tắc nặng luôn. Tuyến đường sắt Bắc – Nam cũng bị ảnh hưởng theo.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top