OtakuTrang2k6
New member
Một cuộc giải cứu siêu khó khăn vừa diễn ra trên đỉnh Matterhorn khi 2 nhà leo núi người Việt rơi vào tình huống nguy hiểm tính mạng ở độ cao hơn 3.500m luôn nha!
Lúc 7 giờ sáng ngày 23-9 (giờ địa phương), đội cứu hộ Air Zermatt ở Zermatt - Thụy Sĩ nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo tin 2 nhà leo núi Việt đang gặp nạn trên đỉnh Matterhorn. Lúc đó thời tiết xấu kinh, không thể giải cứu bằng trực thăng hay đường bộ được nữa.
Theo trang web của Air Zermatt, đến 13 giờ chiều cùng ngày, 3 chuyên gia cứu hộ từ trạm Zermatt đã quyết định "phải chi là phải" - leo thẳng lên đỉnh Matterhorn bằng đường bộ để đến địa điểm xảy ra tai nạn.
Những anh hùng cứu hộ này dùng hệ thống cáp treo của Zermatt Bergbahnen đến Schwarzsee, rồi tiếp tục đi bộ. Đội cứu hộ phải đối mặt với tuyết, gió, băng, sương mù và cái lạnh buốt cực độ. Ở độ cao hơn 3.500m, các chuyên gia cứu hộ đã tìm thấy 2 nhà leo núi trong tình trạng nguy kịch.
2 người leo núi bị mắc kẹt ở địa hình khó nhằn bên dưới tuyến đường bình thường. Không được trang bị đầy đủ, cả 2 còn bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng nữa chứ!
Do điều kiện thời tiết không ưa gì, không thể đưa 2 người ra khỏi đó ngay được. Các chuyên gia cứu hộ phải đu dây xuống chỗ 2 nhà leo núi bị mắc kẹt và đưa họ trở lại tuyến đường bình thường bằng hệ thống dây thừng.
Sau đó, lực lượng cứu hộ và 2 nhà leo núi vật lộn cực khổ để đến nơi trú ẩn tại Hörnli Hut. Tuyết và băng khiến việc cứu hộ trở thành thử thách khủng khiếp đối với đội cứu hộ.
Trong khi đó, Air Zermatt đã chuẩn bị sẵn một chiếc trực thăng, chờ thời tiết thuận lợi để sơ tán 2 người leo núi. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 24-9, hai chuyến bay của đội trực thăng đã đến Matterhorn đưa 2 nhà leo núi và lực lượng cứu hộ về nơi an toàn, kết thúc cuộc giải cứu kéo dài 14 tiếng đồng hồ gay cấn!
Nguồn: soha.vn
Lúc 7 giờ sáng ngày 23-9 (giờ địa phương), đội cứu hộ Air Zermatt ở Zermatt - Thụy Sĩ nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo tin 2 nhà leo núi Việt đang gặp nạn trên đỉnh Matterhorn. Lúc đó thời tiết xấu kinh, không thể giải cứu bằng trực thăng hay đường bộ được nữa.
Theo trang web của Air Zermatt, đến 13 giờ chiều cùng ngày, 3 chuyên gia cứu hộ từ trạm Zermatt đã quyết định "phải chi là phải" - leo thẳng lên đỉnh Matterhorn bằng đường bộ để đến địa điểm xảy ra tai nạn.
Những anh hùng cứu hộ này dùng hệ thống cáp treo của Zermatt Bergbahnen đến Schwarzsee, rồi tiếp tục đi bộ. Đội cứu hộ phải đối mặt với tuyết, gió, băng, sương mù và cái lạnh buốt cực độ. Ở độ cao hơn 3.500m, các chuyên gia cứu hộ đã tìm thấy 2 nhà leo núi trong tình trạng nguy kịch.
2 người leo núi bị mắc kẹt ở địa hình khó nhằn bên dưới tuyến đường bình thường. Không được trang bị đầy đủ, cả 2 còn bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng nữa chứ!
Do điều kiện thời tiết không ưa gì, không thể đưa 2 người ra khỏi đó ngay được. Các chuyên gia cứu hộ phải đu dây xuống chỗ 2 nhà leo núi bị mắc kẹt và đưa họ trở lại tuyến đường bình thường bằng hệ thống dây thừng.
Sau đó, lực lượng cứu hộ và 2 nhà leo núi vật lộn cực khổ để đến nơi trú ẩn tại Hörnli Hut. Tuyết và băng khiến việc cứu hộ trở thành thử thách khủng khiếp đối với đội cứu hộ.
Trong khi đó, Air Zermatt đã chuẩn bị sẵn một chiếc trực thăng, chờ thời tiết thuận lợi để sơ tán 2 người leo núi. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 24-9, hai chuyến bay của đội trực thăng đã đến Matterhorn đưa 2 nhà leo núi và lực lượng cứu hộ về nơi an toàn, kết thúc cuộc giải cứu kéo dài 14 tiếng đồng hồ gay cấn!
Nguồn: soha.vn