Sáng 12/5 lúc 9h30, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã đưa một nạn nhân trở về nhà an toàn sau 19 ngày kinh hoàng bị lừa sang Campuchia. Gia đình nạn nhân bị các đối tượng tống tiền tới 1 tỷ đồng để chuộc người!
Câu chuyện bắt đầu từ một tin nhắn lạ trên mạng xã hội
Hồi ngày 26/4, bà Nguyễn Thị A ở huyện Yên Dũng (Bắc Giang) chạy đến trình báo công an với nỗi lo tột độ: con trai bà là anh H (30 tuổi) đang bị một nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập ở Campuchia và đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc. Huhu nghe mà thấy rợn người!
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo gấp lên Giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát Hình sự-Bộ Công an. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng khác vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.
Chiến dịch giải cứu đầy gian nan
Sau khi xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang nhận thấy vụ việc này cực kỳ phức tạp: xảy ra ở nước ngoài, địa hình hiểm trở, các đối tượng hoạt động theo hệ thống có sự câu kết chặt chẽ giữa người Việt Nam và người Campuchia, còn liên tục thay đổi địa điểm. Trong khi đó, nạn nhân không biết tiếng Campuchia, không quen địa bàn, lại bị các đối tượng đánh đập, gây sức ép...
Chính vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã phải huy động lực lượng, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để có phương án giải cứu an toàn cho nạn nhân.
Sau 19 ngày tích cực áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với công an nước bạn và gia đình nạn nhân, đến 13h chiều ngày 11/5, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã đưa nạn nhân về tới đất Việt Nam an toàn. Và đến 9h30 sáng nay (12/5), nạn nhân đã về tới trụ sở Cảnh sát nhân dân của Công an tỉnh Bắc Giang trong niềm vui vỡ òa của gia đình và những người thân.
Bà Nguyễn Thị A đã không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc khi nói lên trong tiếng nghẹn ngào và những giọt nước mắt: "Gia đình chúng tôi hôm nay không có gì hạnh phúc hơn thế! Sau khi bị các đối tượng từ Campuchia gửi hình ảnh, video con tôi bị đánh đập về, rồi gọi điện liên tục cho chúng tôi để gây sức ép phải chuyển 1 tỷ đồng sang để chuộc con về, chúng tôi đã phải bàn bạc cả gia đình, họ hàng và thống nhất chỉ còn cách là báo công an để nhờ các anh công an giúp đỡ. Tôi cảm ơn các anh công an rất nhiều".
Bị lừa từ một nhóm kín Facebook
Nghe đến đây chắc nhiều người tò mò làm sao anh H lại "dính bẫy" vậy ta? Hóa ra, anh H đã tham gia một nhóm kín trên Facebook có tên là Thi Nguyễn. Sau đó, một đối tượng nữ nhắn tin, gọi điện qua Facebook dụ dỗ về cách thức vay tiền qua mạng với điều kiện phải sang Campuchia.
Do tin tưởng (và có lẽ hơi "ngây thơ" chút xíu), anh H đã đồng ý. Nhóm đối tượng đã đặt vé máy bay cho anh H từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) vào ngày 22/4. Khi đến đây, anh H được 1 đối tượng lái xe đến đón rồi đưa đến khu vực cửa khẩu giữa Việt Nam và Campuchia và sau đó được đưa qua biên giới sang đất Campuchia.
Anh H được đối tượng đưa đi bằng xe máy và xe ô tô mất khoảng 4h20 đến một sòng bạc. Tại đây, các đối tượng cho anh H vay 700 triệu đồng và yêu cầu anh H tham gia đánh bạc. Tuy nhiên, chỉ chơi sau khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, anh H bị thua hết số tiền được vay. (Chắc chắn là "trò" rồi các bạn ơi! )
Các đối tượng đã đưa anh H về một khách sạn, thu điện thoại của anh H và yêu cầu anh H phải cung cấp số điện thoại của những người thân trong gia đình. Sau đó, các đối tượng đã gọi nhiều lần cho người thân của anh H (bố, mẹ, em gái, ông bà nội, bác...), gửi video, ảnh anh H đang bị các đối tượng đánh đập để gây sức ép và đòi tiền chuộc là 1 tỷ đồng.
Lời khuyên xương máu từ công an
Đây là một hình thức lừa đảo tinh vi. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội để tránh vụ việc tương tự xảy ra.
Nguồn: soha.vn