NaiMap2289
New member
Trưa nay (9/7), lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 1 hộ gia đình gồm 6 người bị lũ dữ cô lập tại thôn Thanh Bình 3, xã Bình Thạnh. Hàng chục hộ khác cũng được hỗ trợ di dời tài sản đến nơi an toàn hoặc tạm lánh ở nhà người thân để tránh nguy hiểm nha các bạn!
Câu chuyện giải cứu nghẹt thở
Rạng sáng nay (9/7), nước lũ trên sông Cam Ly dâng cao ầm ầm, gây ngập diện rộng ở xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Nhà vườn của ông Phạm Văn Vượng (thôn Thanh Bình 3) nằm ở vùng trũng, cách khu dân cư khoảng 200m nên bị nước lũ bao vây cực nhanh luôn.
Đến 8 giờ sáng, khi nước đã dâng hơn 1m rồi, gia đình ông Vượng mới kịp kêu cứu cơ quan chức năng
Lực lượng cứu hộ cứu nạn xã Bình Thạnh đã trấn an những người mắc kẹt và liên lạc ngay với Ban Chỉ huy quân sự huyện để đưa ca nô đến giải cứu. Đến trưa cùng ngày, vợ chồng ông Vượng và 4 con đã được đưa đến nơi an toàn. Phù~ may quá!
Theo thống kê sơ bộ của huyện Đức Trọng, trận lũ này làm ngập khoảng 200 căn nhà của người dân ở hai bên bờ sông Cam Ly luôn các bạn ơi. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ hàng chục hộ dân di dời tài sản đến nơi an toàn hoặc tạm lánh ở nhà người thân.
Mưa lớn, nước dâng nhanh đến mức báo động III
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn từ đêm 8/7 đến sáng 9/7 khiến lũ trên sông Cam Ly lên cực nhanh. Tại trạm Thanh Bình, vào 13 giờ 30' ngày 9/7, nước dâng lên 834,11m so với mực nước biển - mức báo động III rồi đó!
Các địa phương cần cảnh báo người dân đề phòng sạt lở đất, ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông Cam Ly, thuộc một số khu vực tại TP. Đà Lạt, các huyện Lâm Hà và Đức Trọng nha.
Nhiều nơi chìm trong biển nước
Tại xã Hiệp An (huyện Đức Trọng), hàng chục căn nhà và nhiều diện tích rau, hoa bị ngập úng cục bộ luôn. Theo ông Thái Bình Đông, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp An, nước lớn bất ngờ đổ về nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu, nhà ở của người dân tại các thôn K'Long, Tân An, K'Rèn và Định An.
Người dân địa phương cho hay đây là trận mưa khiến nước dâng lớn nhất từ trước đến nay, có nơi nước dâng tới ngang ngực luôn các bạn ạ
Giao thông tê liệt, đèo Prenn sạt lở nhiều điểm
Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã có hai đoạn bị ngập, nước dâng cao so với mặt đường gần 1m, khiến giao thông ngưng trệ từ tối 8/7 đến rạng sáng 9/7. UBND xã Hiệp An đã huy động lực lượng phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đóng tại chân đèo Prenn, tiến hành phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân tạm thời quay lại hoặc chọn đường khác cho an toàn.
Đèo Prenn có 3 vị trí bị sạt lở, bao gồm một đoạn cách đầu đèo Prenn khoảng 500m bên phía taluy dương, hai vị trí khác ở đoạn giữa đèo. Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo nguy hiểm và dùng máy múc xử lý các vị trí bị sạt lở rồi nha!
Nguồn: kenh14.vn