Hôm 30-10 vừa rồi, Công an TP.HCM đã "bắt nóng" một nhóm giang hồ gốc Hải Phòng với cáo buộc cực ngang: bắt giữ và hành hung người có tính chất côn đồ, nguy hiểm luôn
Nhóm này gồm có: Đỗ Thái Dũng (SN 1991), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1980), Nguyễn Minh Đức (SN 1992), Vũ Xuân Cường (SN 1992) - tất cả đều quê Hải Phòng, cùng với Trần Đình Dũng (SN 1990, quê Khánh Hòa).
Câu chuyện "drama" bắt đầu từ khoảng 1g20 cùng ngày. Đỗ Thái Dũng hẹn anh Nguyễn Hoài Bắc (SN 1976, sống ở Q.Bình Tân) và vợ anh là chị Liên Thúy Hằng tại một quán phở trên đường Ba Tháng Hai (P.14, Q.10) để đòi món nợ 470 triệu đồng mà anh Bắc chưa trả
Sau đó, Dũng gọi thêm đồng bọn đến "hốt" luôn cả hai vợ chồng về một căn nhà trên đường Nguyễn Lâm (P.6, Q.10) để... ép tiền. Tại đây, bọn chúng thay phiên nhau dùng tay chân đánh đập vợ chồng anh Bắc một cách dã man
Vì bị đánh quá đau, chị Hằng phải "thương lượng" với nhóm Dũng rằng nếu đưa về nhà người thân trên đường Lê Văn Sỹ, Q.3 thì sẽ có người đưa tiền.
Nhưng plot twist là khi đến nơi vẫn không lấy được tiền, bọn chúng lại kéo chị Hằng về đường Nguyễn Lâm và tuyên bố cực gắt: "Sau 2 giờ không có tiền sẽ đâm chết cả hai vợ chồng"
May mắn thay, nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 Công an TP.HCM cùng Công an Q.10 đã có mặt kịp thời, bao vây và bắt được 5 tên. Anh Bắc và chị Hằng được giải cứu an toàn! Tuy nhiên vẫn còn nhiều đối tượng trong nhóm đã... "chạy mất dép"
Nguồn: soha.vn