BiAngel2177
New member
Chị em ơi, tai nạn kinh hoàng thật sự! Một mẹ bầu ở An Giang bị xe 7 chỗ tông trúng bụng, tính mạng hai mẹ con nguy kịch đến mức các bác sĩ phải race with time để cứu
Tối 4/11, đại diện Bệnh viện Sản - Nhi An Giang cho hay ekip bác sĩ vừa mới cứu thành công một case thai phụ cận sinh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Sản phụ L.T.A.N. (36 tuổi, sống ở huyện Chợ Mới, An Giang) được chuyển từ BV đa khoa thị trấn lên lúc 3h sáng cùng ngày với tình trạng doạ thai sinh non luôn rồi.
Theo hồ sơ bệnh án, trước đó khoảng 2 tiếng chị bị xe 7 chỗ đụng trúng bụng, té xuống không rõ tư thế nên được đưa vào viện gấp
Khi vào BV Sản - Nhi An Giang, chị đau bụng dữ lắm, tử cung to bất thường, có vết thương ở môi dài 3cm đã băng, nôn dịch màu nâu sậm. Do chị có tiền sử từng mổ lấy thai rồi nên tử cung lại càng to, được chẩn đoán con rạ lần 3, thai 33 tuần 6 ngày, xuất huyết nội, nhau bong non do chấn thương bụng kín.
45 phút sau nhập viện, tình hình càng nguy cấp - chị mệt lả, da xanh, vã mồ hôi tùm lum
Sau khi hội chẩn khẩn cấp, ekip bác sĩ quyết định phải mổ ngay lập tức để cứu hai mẹ con.
Ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ căng não! Các bác sĩ mở bụng đường giữa trên và dưới rốn 30cm, phát hiện ổ bụng có máu loãng, cục đỏ tươi khoảng 3.000 gram luôn á.
Các bác sĩ rạch ngạch ngang eo tử cung, đưa bé gái nặng 2.100 gram ra khỏi bụng mẹ an toàn. Lúc này mới xác định được chị bị nhau bong 30%, rách động mạch và tĩnh mạch treo tràng trên, chấn thương bụng kín nghiêm trọng. Bác sĩ tiến hành cắt tử cung bán phần, hút máu và lấy máu cục vỡ trong ổ bụng.
Chị mất nhiều máu quá trời, phải bù 3 đơn vị máu, 3 đơn vị hồng cầu lắng, 4 đơn vị huyết tương và 3.000ml dịch
Sau phẫu thuật, cả mẹ lẫn con đều qua cơn nguy kịch, mạch và huyết áp ổn định trở lại rồi nha! Quá may mắn luôn
Bác sĩ Nguyễn Văn Ngãi, Phó Giám đốc BV cho biết đây là trường hợp cực kỳ nguy hiểm, khi vào viện thì huyết áp đã xuống rất thấp rồi. Nếu chậm trễ thêm một chút nữa, 2 mẹ con có thể không qua khỏi.
Nguồn: kenh14.vn