MamLemon99
New member
Trời ơi tin được không, ngày 5/7 vừa rồi có một nhóm người không rõ lai lịch bỗng nhiên xuất hiện và tự ý xài máy bơm lạ hoắc để hút nước ra ngoài. Nhưng mà do không biết cách dùng nên nước lại chảy ngược vào hang luôn á, toang thật sự!
Theo Bangkok Post đưa tin thì nhóm người này chẳng có tên trong danh sách tình nguyện viên giải cứu chính thức nào cả, nhưng lại tự nhiên đến bơm nước vào hang động Tham Luang - nơi đang ngập lụt vì mưa bão. Việc giải cứu đội bóng đá Thái Lan vốn đã khó khăn giờ lại càng thêm rối loạn.
Ông Narongsak Osotthanakorn - người đang chỉ huy chiến dịch cứu hộ cho biết: những tình nguyện viên "tự phát" này chưa đăng ký gì hết mà đã tự động đến bơm nước rồi.
"Có thể mấy bạn này nghĩ thiết bị của họ xịn lắm, nhưng mà làm gì cũng phải bàn bạc với team chúng tôi trước chứ", ông Narongsak nói. "Giờ vừa phải lo mưa sắp đến, vừa phải xử lý nước từ các kênh gần hang chảy vào mặc dù đã bịt kín rồi á."
Thực ra thì bơm nước ra khỏi hang chính là nhiệm vụ quan trọng nhất trong kế hoạch đưa mấy cậu bé ra ngoài đó.
Ông Narongsak còn nói thêm là việc hút nước ra khỏi hang đang là mục tiêu số 1 lúc này luôn. Các cơ quan chức năng đã setup đầy đủ máy bơm và đường dây điện để phục vụ việc giải cứu đội bóng Wild Boars sau 11 ngày mắc kẹt trong hang rồi đó.
Nhưng mà vấn đề là đường dây điện thoại vẫn chưa kéo đến được chỗ các thầy trò ở. Cái này quan trọng lắm vì nếu có thì các sếp ở ngoài mới nhận được update từ bên trong real-time, không phải chờ lâu. Hiện tại mỗi lần thợ lặn phải mất tận 6-7 tiếng đồng hồ để di chuyển từ chỗ các cậu bé đến khu vực số 3 (nơi làm trung tâm chỉ huy với đầy đủ trang thiết bị cứu sinh, đồ lặn, đồ ăn và y tế) để báo tin cho bên ngoài á. Lâu kinh!
Tính đến sáng 5/7 thì mực nước trong hang đã giảm hơn 1cm mỗi giờ nhờ hoạt động bơm nước. Nhưng mà số lượng lối đi bị ngập phải lặn qua để đưa đội bóng ra thì vẫn y chang không đổi.
Nguồn: kenh14.vn