Tình hình đang "gấp rút" hơn bao giờ hết! Chính quyền Thái Lan vừa cảnh báo một cơn bão khủng chuẩn bị ập tới khu vực hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai vào ngày 6-7 tới đây. Điều này có nghĩa lực lượng cứu hộ phải "bật mode tua nhanh" nếu muốn đưa đội bóng nhí mắc kẹt ra khỏi hang kịp thời.
Và nghe nói ngay cả Quốc vương Thái Lan cũng đã ra lệnh phải đưa các em ra càng nhanh càng tốt luôn!
Theo báo chí địa phương, lực lượng SEAL Thái Lan đang "đu trend" huấn luyện cấp tốc cho 12 em nhỏ và HLV của các em cách sử dụng thiết bị lặn. Chạy đua với thời gian mà mọi người ơi!
Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon hôm 4-7 chia sẻ rằng hiện tại chưa thể đưa các em ra do dòng nước trong hang đang chảy xiết quá. Nhưng ông cũng động viên: "Nếu nước rút và dòng chảy yếu đi, bọn trẻ có thể ra ngoài được mà. Mọi người cứ bình tĩnh nhé, tất cả các bên đang cố gắng hết sức rồi, đặc biệt là SEAL"
Song song đó, lực lượng cứu hộ cũng đang "max speed" bơm nước ra khỏi hang. Báo Guardian dẫn lời ông Ruengrit Changkwanyuen - điều phối viên của nhóm thợ lặn quốc tế - cho biết khu vực mô đất cao mà các em đang nấp vẫn an toàn với lũ quét. "Nhưng bão sẽ tới vào ngày 6-7 đó. Nếu mưa lại đổ xuống, toàn bộ hang sẽ ngập lụt, làm cắt đứt gần như toàn bộ nguồn tiếp tế và liên lạc với các em luôn" - ông Changkwanyuen cảnh báo với Guardian. Nghe mà lo á nha!
Ông Chongklai Worapongsathorn, phó giám đốc Ủy ban Bảo tồn thực vật, đời sống hoang dã và công viên thiên nhiên (DNP), cho biết đội thoát nước đã chặn được hai nhánh sông lớn đổ nước vào hang rồi đó. Từ tuần trước, DNP cùng dân làng lân cận đã đắp đập để dẫn nước từ hai nhánh Huay Nam Dan (phía Bắc hang Tham Luang) và Huay Makork (phía Nam hang) xuống các cánh đồng gần đó. Kết quả là lượng nước thoát ra khỏi hang giờ đã vượt qua lượng nước tràn vào rồi - báo Bangkok Post dẫn lời DNP. Đây mới là tin vui!
Mặc dù đang chuẩn bị cho kế hoạch lặn ra, nhưng hàng trăm binh sĩ và cảnh sát Thái Lan đang được chở tới khu vực rừng núi phía trên hang Tham Luang bằng trực thăng nữa nè. Nhiệm vụ của họ là phải tìm các lối ra khác để đưa các em lên mà không cần phải lặn. Plan B luôn phải có sẵn mà!
Trong khi đó, theo Guardian, công ty Mermaid Subsea Services ở Bangkok đang bàn bạc với nhà chức trách Thái Lan để cung cấp thiết bị lặn phù hợp với các em nhỏ trong hang. Các em sẽ mặc bộ đồ lặn full set: ủng, nón bảo hộ và mặt nạ lặn che toàn bộ khuôn mặt luôn nhé!
Theo kế hoạch, các thợ lặn sẽ căng dây thừng để các em bám vào và lần theo. Điều phối viên Changkwanyuen cho biết có thể các em sẽ không tự đeo bình oxy 12 lít mà được thợ lặn bơi kèm cung cấp oxy. Dọc đường lặn ra, lực lượng cứu hộ cũng đặt sẵn bình dưỡng khí mỗi 25-50m. Chuẩn bị kỹ lưỡng vậy!
Cựu Tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osotthanakorn (mới được chuyển sang tỉnh khác nhưng vẫn chỉ huy chiến dịch cứu hộ này), nói với Bangkok Post rằng ông không thể dự đoán mất bao nhiêu ngày mới đưa được các em ra hết. "Chúng ta chỉ có thể di chuyển bọn trẻ khi chắc chắn 100% an toàn. Các em không cần phải ra cùng nhau đâu. Em nào đã sẵn sàng thì ra trước" - ông Narongsak nhấn mạnh. An toàn là trên hết!
(Theo Guardian, Bangkok Post)
Nguồn: kenh14.vn