Giải cứu con tin như phim hành động: Cảnh sát Hà Nội "xử đẹp" tên ngáo đá đòi phá ngục

HanPinky6092

New member
8ba48d4a24e846ff56f4.jpg


Chưa cần nhắc đến vụ giải cứu con tin người Nhật huyền thoại năm 1999, lực lượng Cảnh sát hình sự Hà Nội vẫn luôn là "biểu tượng sống" trong các màn giải cứu nghẹt thở. Nhiều vụ gay cấn đến mức tưởng như đang xem phim Hollywood, mà chưa lần nào lỡ tay – đỉnh của chóp luôn!

KỲ I: KHI CSĐN GẶP "LÂM XUNG NGÁO ĐÁ" - CHIẾN THUẬT RU NGỦ KINH ĐIỂN

Ngày 29-10-2017, một anh chàng bất ngờ xông vào Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Nội), cầm súng + dao khống chế chị điều dưỡng để "giải cứu" đồng bọn. Tình huống "căng não" đến mức ai cũng toát mồ hôi, nhưng lực lượng Cảnh sát hình sự đã từng bước "ru ngủ" tên này và tước vũ khí một cách ngoạn mục như phim vậy!

1. "Anh hùng keyboard" gặp anh hùng thật

Gặp chúng tôi sau một ngày đêm "chiến đấu" giải cứu con tin, Trung tá Dương Minh Tùng – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm PC45 Hà Nội vẫn tươi rói, không hề mệt mỏi. Anh còn vui vì đã góp phần vào chiến thắng chung: giải cứu thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin và anh em!

Theo Trung tá Tùng kể lại, khoảng 9h30 ngày 29-10-2017, PC45 và Công an Thường Tín nhận tin báo có vụ khống chế con tin tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Trước đó khoảng 1 tiếng, một anh chàng "xăm trổ đầy mình, đầu trọc bóng loáng" xuất hiện ở khu thăm hỏi, yêu cầu gặp bạn tên Hoàng đang điều trị trong viện.

Lúc đó các bác sĩ từ chối vì chưa đến giờ thăm, lại thiếu giấy tờ. Không ngờ anh ta bùng nổ, rút súng khống chế luôn một chị điều dưỡng, kéo ra ngoài đường đến tiệm hoa gần đó. Tại đây, hắn đòi phải có xe ô tô chở cả ba người (hắn + con tin + bạn hắn) thoát khỏi hiện trường. Drama thật sự bắt đầu từ đây!

a53f730c85ed3e7e60cb.jpg


Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Hà Nội, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng PC45 giao cho Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm làm chủ công, phối hợp với Công an Thường Tín và các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm... triển khai phương án giải cứu ASAP, quan trọng nhất là phải giữ an toàn tuyệt đối cho con tin.

Hơn 10 giờ, lực lượng PC45 có mặt tại hiện trường. Lúc này tên khống chế đang giữ chị điều dưỡng tại tiệm hoa cách bệnh viện vài trăm mét. Trong trạng thái "hưng phấn" cực độ, hắn đòi phải có xe ô tô chở về trung tâm Hà Nội cùng con tin và người bạn.

Màn "chém gió" cứu người đỉnh cao

Trung tá Tùng được lãnh đạo tin tưởng giao làm tài xế lái xe Innova chở "bộ ba" này. Vừa lên xe, tên kia ngồi ghế sau lập tức kề dao vào cổ anh, ép phải lái hết ga theo ý hắn. Tình thế nguy hiểm đến "rụng tim"!

Ai cũng biết lái xe cần tập trung và thoải mái. Thế mà suốt quãng đường hơn 20km từ bệnh viện về trung tâm Hà Nội, Trung tá Tùng phải lái xe với con dao dí vào cổ. Nếu không phải "thần kinh thép" thì đã lỡ tay va chạm hoặc tự gây thương tích cho mình rồi!

Nhưng với kinh nghiệm dày dạn và khả năng ứng biến "max level", anh đã "ru ngủ" đối tượng suốt 20km để cùng đồng đội tóm gọn hắn.

33a221ee280f9120e303.jpg


Vừa lái xe, Trung tá Tùng vừa trò chuyện để nắm tâm lý đối tượng, tránh kích động hắn. Qua quan sát, anh đánh giá hắn đang "ngáo đá" nặng. Hắn liên tục huyên thuyên rằng là "anh hùng Lương Sơn Bạc", hôm nay quyết tâm "phá ngục" giải cứu anh em giang hồ.

Tương kế tựu kế, Trung tá Tùng phong luôn cho hắn là "Lâm Xung giáo đầu", rồi huy động vốn truyện kiếm hiệp đọc từ bé để "chém gió" nhằm "ru ngủ" đối tượng. Anh nói chuyện hay đến nỗi xe đi được vài km, hắn sướng quá hạ dao xuống, không kề vào cổ nữa. Trung tá Tùng mừng thầm trong bụng!

Plot twist liên tục như phim Hàn


Nhưng chữ "ngờ" vẫn còn đó...

Vì lo cho anh và con tin, đồng đội liên tục gọi điện. Thấy vậy hắn lại gí dao vào cổ Trung tá Tùng, không cho bắt máy. Anh vẫn bình tĩnh, tiếp tục kể chuyện Tống Giang, Lý Quỳ... Sau vài km, hắn lại hạ dao xuống.

Trong khi đó, lực lượng phá án đã làm rõ danh tính: tên khống chế là Trần Đức Anh (SN 1994, Ba Đình, Hà Nội); còn người bạn hắn định thăm là Trương Kim Hoàng (SN 1996, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

1f5997f0117b24c4294b.jpg


Trở lại trên xe Innova, do phải phóng tốc độ cao, khi vào đến đường Ngọc Hồi, có mấy bạn đi xe máy tưởng tài xế "điên" nên áp sát xe tại đèn đỏ và gõ cửa kính chửi. Đức Anh tưởng cảnh sát xuất hiện lại kề dao vào cổ Trung tá Tùng.

Lúc này, đến lượt chị Lê Thị Hà (nữ điều dưỡng) lên tiếng. Ngồi cạnh Hoàng, thấy anh này không nguy hiểm nên chị cũng bình tĩnh, khéo léo trò chuyện với Đức Anh để hắn không tập trung vào tài xế nữa. Chị còn rất thông minh khi nhận lời sẽ ăn cơm với hắn và xin đi vệ sinh vì đau bụng quá... IQ 200 luôn!

Cùng lúc đó, Trung tá Tùng cố tình đi vòng vèo qua nhiều phố, chạy chậm lại để lực lượng cảnh sát "lót ổ" sẵn. Đến khoảng 11 giờ, quân ta đã "mai phục" ở nhà của 2 đối tượng rồi!

Kết thúc có hậu nhờ chiến thuật "anh hùng hảo hán"

Khi xe dừng trước cửa nhà Hoàng, Đức Anh trong tư thế kề dao và súng vào cổ con tin, yêu cầu chị Hà vào cùng. Vẫn với lối nói chuyện các anh hùng hảo hán, Trung tá Tùng kích đối tượng "đã nói là phải làm", để cho chị Hà đi vệ sinh.

Chỉ cần có thế! Sau khi chị điều dưỡng vừa đi khuất, lực lượng cảnh sát nhanh như chớp tước vũ khí của Đức Anh, đồng thời giữ luôn Hoàng và đưa về PC45 điều tra. Mission completed! ✅

3cca4c728289e3ca2422.jpg


Sau khi giải cứu con tin thành công, buổi chiều và tối cùng ngày, Trung tá Tùng cùng đồng đội tiếp tục đấu tranh với đối tượng để làm rõ nguyên nhân. Được biết Đức Anh và Hoàng đều có tiền án về tội cướp, từng ở chung nhau nhiều năm trong trại giam.

Đức Anh là con nghiện ma túy đá nặng, thường lên cơn "ngáo" khiến gia đình khổ sở. Hắn cũng từng điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Sau khi ra tù, biết bạn giang hồ Hoàng cũng đang ở viện, Đức Anh đã mò lên giải cứu để có người "đập đá" cùng. Sad story quá!

Sau này còn drama nữa nè!


Cũng theo trinh sát PC45, trưa 29-10, hai đối tượng đòi ăn bánh mì Phúc (gần PC45) loại đặc biệt. Tối cả hai xơi hết hai hộp cơm to. Nhưng càng về khuya, Đức Anh lại càng lên cơn ngáo nặng. Hắn bảo trong đầu có con chip, đang bị ai đó điều khiển. Phải lao đầu vào tường cho chip bật ra mới được. Nói xong định lao thật, các trinh sát phải ôm chặt hắn. Khuya 29-10, PC45 phải "điều" vợ chồng em trai hắn lên khuyên giải thì Đức Anh mới bớt ngáo.

Sáng 30-10, Đức Anh đòi đi vệ sinh. Vẫn trong cơn ngáo nặng, hắn vồ lấy bánh xà phòng rửa tay và cắn một miếng tướng vì tưởng là bánh. Bruh moment thật sự!

Cũng ngay buổi sáng đó, Cơ quan công an đã di lý Đức Anh vào Trại tạm giam số 1, tiếp tục lập hồ sơ xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top