MeoMimi5531
New member
Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM vừa thông báo một vụ giải cứu con tin nghẹt thở như phim hành động vậy các bạn ơi!
Câu chuyện là Công an TPHCM đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị liên quan bắt gọn nhóm đối tượng do Phạm Nguyễn Ngọc Vũ (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Sự việc diễn ra như thế nào? Công an tỉnh Vĩnh Long đã báo động khẩn cấp cho Công an TPHCM về việc Vũ sử dụng ô tô 7 chỗ bắt giữ bà Lê Ngọc H. lên xe rồi di chuyển từ Vĩnh Long hướng về Sài Gòn. Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM lập tức chỉ đạo các lực lượng triển khai chốt chặn các tuyến đường qua địa bàn thành phố.
Và chỉ sau 2 tiếng đồng hồ (nhanh như chớp luôn á 
), nhóm của Vũ đã bị Công an TPHCM cùng các đơn vị khống chế bắt giữ thành công!
Khai ra mới tức cười pha drama! Hoá ra khi còn làm nhân viên ở quán Karaoke do Vũ làm quản lý, bà H. có vay của Vũ 7 triệu đồng. Nhưng mà... sau 6 tháng tiền lãi và gốc "phình to" thành 45 triệu đồng (tính lãi kiểu gì mà khủng vậy trời? ). Không có tiền trả, bà H. bỏ về quê ở Vĩnh Long luôn.
Thấy vậy, Vũ cùng 6 người đồng bọn lên kế hoạch bắt cóc bà H. và yêu cầu người nhà nạn nhân nộp tiền chuộc là 150 triệu đồng (từ 7 triệu bay thành 150 triệu, tính toán kinh doanh "bá đạo" thật ).
Nhưng mà đang ngồi chờ người nhà đem tiền lên chuộc thì bị Công an TPHCM ập vào bắt giữ rồi bàn giao cho Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra, xử lý. Thôi xong, đời tội nghiệp!
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện là Công an TPHCM đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị liên quan bắt gọn nhóm đối tượng do Phạm Nguyễn Ngọc Vũ (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Sự việc diễn ra như thế nào? Công an tỉnh Vĩnh Long đã báo động khẩn cấp cho Công an TPHCM về việc Vũ sử dụng ô tô 7 chỗ bắt giữ bà Lê Ngọc H. lên xe rồi di chuyển từ Vĩnh Long hướng về Sài Gòn. Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM lập tức chỉ đạo các lực lượng triển khai chốt chặn các tuyến đường qua địa bàn thành phố.
Và chỉ sau 2 tiếng đồng hồ (nhanh như chớp luôn á
Khai ra mới tức cười pha drama! Hoá ra khi còn làm nhân viên ở quán Karaoke do Vũ làm quản lý, bà H. có vay của Vũ 7 triệu đồng. Nhưng mà... sau 6 tháng tiền lãi và gốc "phình to" thành 45 triệu đồng (tính lãi kiểu gì mà khủng vậy trời? ). Không có tiền trả, bà H. bỏ về quê ở Vĩnh Long luôn.
Thấy vậy, Vũ cùng 6 người đồng bọn lên kế hoạch bắt cóc bà H. và yêu cầu người nhà nạn nhân nộp tiền chuộc là 150 triệu đồng (từ 7 triệu bay thành 150 triệu, tính toán kinh doanh "bá đạo" thật ).
Nhưng mà đang ngồi chờ người nhà đem tiền lên chuộc thì bị Công an TPHCM ập vào bắt giữ rồi bàn giao cho Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra, xử lý. Thôi xong, đời tội nghiệp!
Nguồn: kenh14.vn