Rùng mình với vụ việc vừa được công an Bình Dương phá vỡ! Một bé gái 12 tuổi từ Kiên Giang lên xin việc thì bị nhóm đối tượng giam lỏng, chuẩn bị đưa vào quán massage để tiếp khách May mắn là công an đã kịp thời giải cứu em sau khi nhận được tin báo.
Tối 5/10, đại diện Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Vĩ Khang (20 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Văn Nên (28 tuổi, quê Bình Dương) và Lê Võ Trúc Kha (20 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi "Giữ người trái pháp luật".
Theo thông tin từ cơ quan công an, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, Nguyễn Vĩ Khang đã rủ thêm Nguyễn Văn Nên và Lê Võ Trúc Kha lập các tài khoản mạng xã hội để đăng tin tuyển dụng ảo
Sau khi đọc được thông tin tuyển nhân viên phục vụ, em T. (12 tuổi, quê Kiên Giang) đã liên hệ và lên Bình Dương gặp Khang nhờ tìm việc thì được người này đồng ý. Nghe có vẻ ổn nhưng thực tế lại là cả một cú lừa kinh hoàng
Sau đó, em T. bị nhóm đối tượng sắp xếp ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Bến Cát rồi thay phiên nhau canh giữ, không cho em ra ngoài. Kiểu giam lỏng luôn á!
Nhận thấy điều bất thường, em T. đã rất thông minh khi lén dùng điện thoại trình báo đến Công an phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) Ngay khi nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ các đối tượng.
Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã khai nhận trong thời gian đang liên hệ với các cơ sở massage để đưa em T. đến làm nhằm hưởng tiền hoa hồng thì bị công an phát hiện. Quá ác luôn ý!
Nguồn: soha.vn