Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá thành công một đường dây cực kỳ nguy hiểm, giải cứu được 2 em bé 16 tuổi khỏi nanh vuốt của bọn buôn người Vụ việc này đang khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ!
Hai nạn nhân là em A và em B (tên viết tắt), hiện tại mới 16 tuổi thôi các bạn ơi, đang được đưa vào quy trình bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng đặc biệt. Cả hai được lực lượng cảnh sát, Liên minh Bảo vệ Quốc tế (IPA) và Tổ chức Cứu hộ Our Home Thailand giải cứu thành công.
Nghe lời kể của các em mà xót xa quá đi! Bi kịch bắt đầu từ giữa năm 2024 khi các em mới chỉ 15 tuổi. Lúc đó, đang đi du lịch vui vẻ ở Pattaya (Chonburi), hai em bị dụ dỗ về làm việc tại một quán karaoke ở vùng Sattahip với lời hứa thu nhập cao ngất ngưởng. Một người tên là Niwat đã lái xe bán tải đến đón, đưa thẳng về quán và ép buộc các em phải ra tiếp khách ngay từ ngày hôm sau luôn
Phương thức hoạt động siêu đen tối của tú bà tên Sakulna được bóc trần như sau: Ban đầu, hai em bị ép ngồi uống rượu, tiếp bia với khách. Khi khách có nhu cầu "đặc biệt", Sakulna ra giá 1.500 Baht/lượt (hơn 1 triệu VNĐ luôn á). Khách phải chuyển khoản hoặc trả tiền mặt trước cho tú bà Sakulna. Sau khi nhận đủ tiền, bà ta mới điều động các em đến các resort gần đó để "phục vụ" khách.
Với mỗi lượt 1.500 Baht, chủ quán khấu trừ ngay 300 Baht gọi là "tiền môi giới/tiền hàng đợi", số tiền 1.200 Baht còn lại về các em. Nhưng không đâu, số tiền này cũng bị giữ lại, chỉ thanh toán cuối tháng. Chưa hết đau, mỗi tháng các em còn bị trừ vô lý thêm 200 Baht/người tiền điện nước. Kiểu gì cũng ăn chặn hết sạch
Từ cuộc giải cứu thành công này, Cảnh sát Thái Lan thực hiện một cuộc đột kích chớp nhoáng, triệt phá luôn cả đường dây buôn người và ép buộc trẻ vị thành niên bán dâm quy mô lớn. Hai nghi phạm chính đã bị bắt ngay tại trận cùng hàng loạt bằng chứng đanh thép!
Tại hiện trường, cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng chủ mưu gồm: Bà Sakulna (43 tuổi) - chủ quán karaoke, điều hành trực tiếp hoạt động mại dâm. Ông Niwat (37 tuổi) - đồng phạm, chịu trách nhiệm vận chuyển và tìm kiếm "nguồn hàng".
Cả hai bị truy tố về tội "Âm mưu với từ hai người trở lên để phạm tội buôn người" (ép buộc mại dâm trẻ em). Lúc cảnh sát ập vào, tại quán còn có hơn 20 nhân viên nữ khác đang làm việc, nhưng may là tất cả đều đã trên 18 tuổi rồi.
Quá trình điều tra làm lộ diện sự thật kinh hoàng: Mặc dù bà Sakulna và ông Niwat đã đường ai nấy đi về mặt hôn nhân, nhưng vì lợi nhuận kếch xù từ "ngành công nghiệp đen", cặp đôi này vẫn âm thầm bắt tay nhau để duy trì hoạt động buôn người cực táo bạo này
Đáng chú ý hơn nữa, cặp bài trùng này từng có tiền án bị bắt giữ vì tội buôn người trước đây rồi đó! Tuy nhiên, với thái độ thách thức pháp luật, ngay sau khi tại ngoại, họ vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục mở lại quán karaoke cũ và lặp lại hành vi phạm tội một cách tinh vi hơn cho đến khi bị tóm gọn trong cuộc đột kích vừa qua. Kiểu này thì phải xử nghiêm mới được!
Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm có thái độ khai báo khác nhau hẳn:
Tú bà Sakulna cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và các cáo buộc từ phía cảnh sát trước những chứng cứ không thể chối cãi.
Ngược lại, Niwat tỏ ra ngoan cố khi chống chế rằng bản thân chỉ làm nhiệm vụ tài xế đưa đón và tìm kiếm nhân viên theo lệnh, hoàn toàn không hề biết trong quán có hoạt động mại dâm trẻ em. Ai mà tin được đây
Hiện tại, cả hai nghi phạm đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự để bàn giao cho các nhân viên điều tra thuộc Cục Phòng chống Buôn người tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, truy tố nghiêm minh trước pháp luật. Hai thiếu nữ 16 tuổi hiện đang được chăm sóc y tế và bảo vệ nghiêm ngặt để ổn định tâm lý sau chuỗi ngày kinh hoàng vừa rồi.
Mong rằng các em sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này và có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn những kẻ tội phạm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thật nghiêm khắc!
Nguồn: gamek.vn
Hai nạn nhân là em A và em B (tên viết tắt), hiện tại mới 16 tuổi thôi các bạn ơi, đang được đưa vào quy trình bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng đặc biệt. Cả hai được lực lượng cảnh sát, Liên minh Bảo vệ Quốc tế (IPA) và Tổ chức Cứu hộ Our Home Thailand giải cứu thành công.
Nghe lời kể của các em mà xót xa quá đi! Bi kịch bắt đầu từ giữa năm 2024 khi các em mới chỉ 15 tuổi. Lúc đó, đang đi du lịch vui vẻ ở Pattaya (Chonburi), hai em bị dụ dỗ về làm việc tại một quán karaoke ở vùng Sattahip với lời hứa thu nhập cao ngất ngưởng. Một người tên là Niwat đã lái xe bán tải đến đón, đưa thẳng về quán và ép buộc các em phải ra tiếp khách ngay từ ngày hôm sau luôn
Phương thức hoạt động siêu đen tối của tú bà tên Sakulna được bóc trần như sau: Ban đầu, hai em bị ép ngồi uống rượu, tiếp bia với khách. Khi khách có nhu cầu "đặc biệt", Sakulna ra giá 1.500 Baht/lượt (hơn 1 triệu VNĐ luôn á). Khách phải chuyển khoản hoặc trả tiền mặt trước cho tú bà Sakulna. Sau khi nhận đủ tiền, bà ta mới điều động các em đến các resort gần đó để "phục vụ" khách.
Với mỗi lượt 1.500 Baht, chủ quán khấu trừ ngay 300 Baht gọi là "tiền môi giới/tiền hàng đợi", số tiền 1.200 Baht còn lại về các em. Nhưng không đâu, số tiền này cũng bị giữ lại, chỉ thanh toán cuối tháng. Chưa hết đau, mỗi tháng các em còn bị trừ vô lý thêm 200 Baht/người tiền điện nước. Kiểu gì cũng ăn chặn hết sạch
Từ cuộc giải cứu thành công này, Cảnh sát Thái Lan thực hiện một cuộc đột kích chớp nhoáng, triệt phá luôn cả đường dây buôn người và ép buộc trẻ vị thành niên bán dâm quy mô lớn. Hai nghi phạm chính đã bị bắt ngay tại trận cùng hàng loạt bằng chứng đanh thép!
Tại hiện trường, cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng chủ mưu gồm: Bà Sakulna (43 tuổi) - chủ quán karaoke, điều hành trực tiếp hoạt động mại dâm. Ông Niwat (37 tuổi) - đồng phạm, chịu trách nhiệm vận chuyển và tìm kiếm "nguồn hàng".
Cả hai bị truy tố về tội "Âm mưu với từ hai người trở lên để phạm tội buôn người" (ép buộc mại dâm trẻ em). Lúc cảnh sát ập vào, tại quán còn có hơn 20 nhân viên nữ khác đang làm việc, nhưng may là tất cả đều đã trên 18 tuổi rồi.
Quá trình điều tra làm lộ diện sự thật kinh hoàng: Mặc dù bà Sakulna và ông Niwat đã đường ai nấy đi về mặt hôn nhân, nhưng vì lợi nhuận kếch xù từ "ngành công nghiệp đen", cặp đôi này vẫn âm thầm bắt tay nhau để duy trì hoạt động buôn người cực táo bạo này
Đáng chú ý hơn nữa, cặp bài trùng này từng có tiền án bị bắt giữ vì tội buôn người trước đây rồi đó! Tuy nhiên, với thái độ thách thức pháp luật, ngay sau khi tại ngoại, họ vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục mở lại quán karaoke cũ và lặp lại hành vi phạm tội một cách tinh vi hơn cho đến khi bị tóm gọn trong cuộc đột kích vừa qua. Kiểu này thì phải xử nghiêm mới được!
Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm có thái độ khai báo khác nhau hẳn:
Tú bà Sakulna cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và các cáo buộc từ phía cảnh sát trước những chứng cứ không thể chối cãi.
Ngược lại, Niwat tỏ ra ngoan cố khi chống chế rằng bản thân chỉ làm nhiệm vụ tài xế đưa đón và tìm kiếm nhân viên theo lệnh, hoàn toàn không hề biết trong quán có hoạt động mại dâm trẻ em. Ai mà tin được đây
Hiện tại, cả hai nghi phạm đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự để bàn giao cho các nhân viên điều tra thuộc Cục Phòng chống Buôn người tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, truy tố nghiêm minh trước pháp luật. Hai thiếu nữ 16 tuổi hiện đang được chăm sóc y tế và bảo vệ nghiêm ngặt để ổn định tâm lý sau chuỗi ngày kinh hoàng vừa rồi.
Mong rằng các em sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này và có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn những kẻ tội phạm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thật nghiêm khắc!
Nguồn: gamek.vn