Giấc mơ điện ảnh dang dở của ca sĩ Thủy Tiên

dfdc721918688b2417c1.jpg


Nhắc đến Thủy Tiên là nhớ ngay đến những bản hit đình đám và phong cách âm nhạc đặc trùng của chị. Nhưng ít ai biết rằng, nữ ca sĩ từng có thời gian khá cháy hết mình với điện ảnh – từ diễn xuất đến sản xuất phim luôn! Tuy nhiên, con đường này đã lặng lẽ khép lại, để lại một giấc mơ còn dang dở trong sự nghiệp của chị

Cuối những năm 2000, Thủy Tiên bắt đầu thử sức với phim ảnh. Dấu ấn đầu tiên phải kể đến "Nụ hôn thần chết" (2008) của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Dù chỉ là vai phụ, nhưng Thủy Tiên vẫn để lại ấn tượng khi sánh vai cùng dàn cast khủng như Johnny Trí Nguyễn, Thanh Hằng, Phương Thanh và Hoài Linh.

Sau đó, chị tiếp tục góp mặt trong "Đẹp từng centimet", "Bỗng dưng muốn khóc" và "Ngôi nhà hạnh phúc". Tuy đều là những vai không quá nặng ký, nhưng cho thấy Thủy Tiên khá nghiêm túc với việc chinh phục màn ảnh rộng.

b0be89e638ece0a2bbc1.png


Đặc biệt ở "Đẹp từng centimet", Thủy Tiên chỉ xuất hiện với vai khách mời nhưng lại được xây dựng theo hướng hài hước, tạo nên một phân cảnh khá memorable. Điều này chứng tỏ chị không ngại thử nghiệm những hình ảnh khác xa so với image trên sân khấu âm nhạc

Tuy nhiên, plot twist thật sự đến năm 2016, khi Thủy Tiên quyết định đứng sau hậu trường với vai trò nhà sản xuất cho dự án "Vợ ơi... Em ở đâu?" – bộ phim hài lãng mạn có Bình Minh đóng chính. Đây là lần đầu tiên chị thử sức ở vị trí này, cho thấy tham vọng của mình không chỉ dừng lại ở việc diễn xuất.

Trong "Vợ ơi... Em ở đâu?", câu chuyện xoay quanh anh chàng Nam (Bình Minh thủ vai) quyết định "cuốn gói" ngay trước ngày cưới để đi tìm tình yêu đích thực, kéo theo cả nhóm bạn vào hành trình đầy hài hước. Phim quy tụ dàn diễn viên như Thành Lộc, Huy Khánh và Mạc Văn Khoa.

Plot thêm ngọt là Công Vinh – ông xã của Thủy Tiên – cũng xuất hiện với vai khách mời, tạo nên một trong những lần hiếm hoi cặp đôi này cùng tham gia một dự án điện ảnh. Anh Vinh khi đó còn từ chối mấy lời mời quảng cáo để ủng hộ project đầu tay của vợ, couple goals quá đi!

30ff2d90d51c5e028c83.png


Không chỉ sản xuất, Thủy Tiên còn tham gia làm nhạc phim với ca khúc "Yêu thương lạc lối", tiếp tục phát huy thế mạnh âm nhạc vốn có. Lúc phim ra mắt, chị và ekip đều khá hài lòng với thành quả và còn dự định làm thêm nhiều dự án khác. Nhưng rồi... hướng đi này không được tiếp tục phát triển

Đây chính là điểm đáng tiếc nhất khi nhìn lại hành trình điện ảnh của Thủy Tiên. Chị đã có kinh nghiệm diễn xuất, có độ phủ sóng lớn từ âm nhạc, thậm chí đã thử sức làm nhà sản xuất. Thế nhưng sau "Vợ ơi... Em ở đâu?", nữ ca sĩ không còn xuất hiện thường xuyên trong các dự án phim ảnh với vai trò tương tự nữa.

Thay vì mở rộng sang phim ảnh, Thủy Tiên dần tập trung vào những hoạt động khác trong đời sống và sự nghiệp. Mấy năm gần đây, chị cũng khá kín tiếng trước công chúng. Năm 2025, sau khoảng thời gian ít hoạt động trên mạng xã hội, chị từng có lần tái xuất hiếm hoi tại một sự kiện thời trang.

Nhìn lại, Thủy Tiên từng có trong tay khá nhiều cơ hội để phát triển bản thân ở mảng điện ảnh. Từ vai phụ trong "Nụ hôn thần chết", những lần xuất hiện ở "Đẹp từng centimet", "Bỗng dưng muốn khóc", "Ngôi nhà hạnh phúc" cho đến vai trò nhà sản xuất "Vợ ơi... Em ở đâu?" – chị đã có một journey tuy ngắn nhưng không hề đơn điệu.

Điều đáng chú ý là Thủy Tiên từng cho thấy mình có thể bước sang lĩnh vực mới thay vì chỉ đóng khung trong âm nhạc. Nếu tiếp tục theo đuổi điện ảnh sau năm 2016, khó nói chị có thể đi xa đến đâu, nhưng chắc chắn đó sẽ là một chương khác đầy thú vị trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top