Giấc mơ có thật: Đoàn tụ gia đình sau bao năm xa cách vì chính sách một con của Trung Quốc

Cam2k83173

New member
22e0adcda4fd858233e4.jpg


Chính sách một con của Trung Quốc ngày xưa đã khiến biết bao gia đình phải đau lòng từ bỏ con cái. Những đứa trẻ ấy giờ đây đã lớn, và chỉ mong một điều: tìm lại ba mẹ ruột, dù không biết họ còn hay mất rồi

Nhưng may mắn thay, niềm vui đã đến! Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động đã diễn ra, khi các con được gặp lại ba mẹ sau bao năm xa cách. Nước mắt hạnh phúc trào dâng, những người từng nghĩ không bao giờ gặp lại đã ôm nhau thật chặt

Lớn lên tại Hà Lan, Linde Welberg luôn biết rằng ba mẹ nuôi yêu thương mình hết mực. Nhưng trong tim cô vẫn luôn có khoảng trống không lấp đầy được. Đến khi lớn hơn, ba mẹ nuôi mới kể cho Linde nghe về việc cô được nhận nuôi từ nhỏ. Và theo bản năng, Linde nói mình cũng đã cảm nhận được điều đó từ lâu rồi.

"Mình cảm thấy như thiếu một mảnh nào đó trong cuộc sống vậy. Mình sợ lắm, sợ ba mẹ đẻ đã mất rồi. Lúc gặp được họ, mình khóc mãi và hỏi kỹ lắm về số điện thoại, địa chỉ luôn á", Linde tâm sự.

Còn ở Philadelphia (Mỹ), Lianna Fogg cũng chia sẻ rằng cô có rất nhiều giấc mơ. Giấc mơ được tìm thấy ba mẹ ruột và được họ chấp nhận

Theo SCMP, cả hai cô gái này đều còn rất trẻ và cùng chung một số phận. Họ được các gia đình ở nước ngoài nhận nuôi do hệ quả của chính sách một con tại Trung Quốc trước đây. Giờ đây, hai cô đều sống xa quê hương – nơi ba mẹ ruột của họ đang ở. Mỗi người đều cảm thấy đau đớn vì chia ly và mất mát, như bị kẹt giữa hai thế giới, dù được lớn lên trong những mái ấm đầy yêu thương

b98aeff13705ac3994e3.jpg


Năm ngoái, cả hai cô gái này đã về thăm Trung Quốc để có cơ hội đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm xa cách.

Gia đình nuôi của Linde đã nhận cô về vào năm 2001, lúc đó cô bé mới được 1 tuổi thôi.

Năm Linde lên 3, cô bé đã bắt đầu hỏi ba mẹ nuôi đưa về Trung Quốc tìm ba mẹ ruột. Nhưng ba mẹ nuôi bảo phải chờ khi lớn hơn đã.

Bà Mieke Welberg - mẹ nuôi của Linde - kể lại: "Lúc Linde lớn hơn tí, các bức tranh con bé vẽ toàn là hình ảnh tưởng tượng về mẹ ruột. Nhìn mái tóc dài của mình, con bé cũng đoán chắc mẹ ruột cũng có mái tóc dài như vậy". Bà Mieke đã động viên Linde rằng mẹ ruột sẽ không bao giờ quên con gái mình đâu. Gia đình Welberg đã về tìm kiếm gia đình ruột của con gái nuôi vào các năm 2011 và 2012.

"Bất cứ khi nào đi trên đường, mình vẫn cứ nhìn vào từng khuôn mặt mọi người và tự hỏi liệu đó có phải ba mẹ ruột của mình không", Linde tâm sự

Đến năm 2017, việc tìm kiếm ba mẹ ruột đã trở thành công việc hàng ngày của Linde rồi. Cô nỗ lực kết nối trên mạng xã hội Trung Quốc, dùng đủ các công cụ dịch thuật để có thể tìm lại ba mẹ ruột.

Rồi đến tháng 7, Linde đã có cơ hội gặp lại ba mẹ ruột ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top