Chuyện giá xăng chạm mốc 30k/lít đang khiến hội sinh viên sống và học tại Sài Gòn phải "lên kế hoạch" tiết kiệm chi tiêu cực gắt luôn đó!
Ngày 12/3 tại trạm xăng Petrolimex trên đường Phạm Hồng Thái (P. Bến Thành, Q.1), cảnh tượng đông đúc với toàn sinh viên các trường đại học kéo đến đổ xăng vẫn diễn ra như thường ngày.
Thế nhưng, không ít bạn trẻ cảm thấy "đau ví" khi phải móc túi 30k/lít thay vì gần 28k như mấy hôm trước. Chênh có vài nghìn thôi mà cũng đủ thấy tiếc rồi
"Tranh thủ trong khung giờ ra chơi nên mình đã chạy xe ra đổ với hy vọng sẽ kịp giờ giá cũ, nhưng ai dè vừa đến các anh nhân viên bảo tạm ngừng để thay đổi giá. Mình thật sự có chút tiếc nuối", Gia Huy (trường ĐH Văn Lang) chia sẻ.
Đa dạng hóa phương tiện di chuyển nào!
Hội sinh viên Sài Gòn vốn quen với việc đi xe máy mỗi ngày, giờ nghe tin xăng lên giá là phải ngồi lại "tính toán lại cuộc đời" và điều chỉnh cách di chuyển cho hợp lý rồi!
Sinh viên Bình Phát (ở huyện Bình Chánh, giờ chuyển sang đi xe buýt) kể: "Thay vì mỗi một tuần mình sẽ phải tốn 120.000 đồng cho hai lần đổ xăng thì bây giờ mình chỉ tốn 14.000 đồng do chọn sử dụng xe buýt để đến trường. Như vậy, mình tiết kiệm được rất nhiều tiền cho việc đóng học phí". Tính toán cực kỳ chi tiết!
Ngoài xe công nghệ và xe buýt, không ít bạn trẻ còn áp dụng chiêu "đi nhờ xe" của hội bạn thân hoặc người thân mỗi khi đến trường. Win-win phết đó!
Còn nếu muốn dạo phố mà vẫn giữ ví, nhiều sinh viên đã "flex" luôn xe đạp công cộng thay vì xe máy như trước. Vừa tiết kiệm vừa "xanh" cho môi trường nữa chứ!
Mua sắm giờ phải "cân đo đong đếm" kỹ lắm!
Nguồn: svvn.tienphong.vn