Giả vờ tốt bụng giúp đỡ, gã "yêu râu xanh" lừa thiếu nữ về nhà rồi cưỡng bức dã man

SuaStar7692

New member
c602d430a648e101453d.jpg


Ôi trời ơi, nghe mà rùng mình luôn á! Hôm 15/1, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên án gã Nguyễn Vũ Hoàng (sinh năm 1978, trú tại số 5 Tân Hải, tổ 4 Bình Tân, Vĩnh Trường, hiện ở tổ 7 Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang) phải ngồi tù 7 năm 6 tháng vì tội hiếp dâm trẻ em.

Nghe án mà vẫn thấy nhẹ quá đi với tội ác kinh hoàng của y!

Giả vờ tốt bụng, thực chất đầy tính toán đen tối

Chuyện xảy ra vào khoảng 12h ngày 7/8/2015, lúc đó gã Hoàng đang ngồi nhậu với một người tên Đỗ (chưa xác định) ở quán 49 Yersin, Nha Trang. Bỗng nhiên thấy cháu Trần Thị Lan (hơn 15 tuổi) bị ngất ngay trước quán.

Anh Nguyễn Hữu Quyền - chủ quán nhậu đã nhanh trí đưa cháu Lan vào quán sơ cứu. May mắn cháu tỉnh lại được!

Sau khi cho cháu ăn uống, anh Quyền hỏi han thì biết được hoàn cảnh đáng thương: cháu đang trên đường về Hà Nội nhưng bị mất cắp sạch tiền, giờ không biết phải làm sao.

Mồi ngon cho kẻ biến thái

Nghe vậy, gã Hoàng trong đầu bắt đầu nảy sinh ý định đen tối. Y giả vờ tốt bụng, nói dối là có người quen lái xe khách Hoàng Long và hứa sẽ gửi xe cho cháu Lan về Hà Nội luôn!

Vì quá tin tưởng và cần giúp đỡ, cháu Lan đã ngồi lên xe máy để gã Hoàng chở ra bến xe. Nhưng plot twist kinh hoàng bắt đầu từ đây!

Trên đường đi, gã Hoàng lấy cớ phải về nhà lấy mũ bảo hiểm (lý do nghe mà muốn đấm luôn á ), rồi chở thẳng cháu Lan về nhà y tại địa chỉ 385/77 tổ 7, Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang.

Tội ác man rợ không thể dung thứ

Khoảng 14h cùng ngày, khi đến nơi, gã Hoàng bảo cháu Lan vào nhà ngồi chờ. Còn y thì ra quán nước mua hai lon nước và một bao thuốc lá, rồi quay vào... khóa cổng lại!

Khi vào phòng thấy cháu Lan đang nằm trên đệm, gã đã nằm đè lên người đòi quan hệ tình dục. Cháu Lan không đồng ý và hỏi xin 800.000 đồng để về Hà Nội. Nhưng gã không nói gì, tiếp tục hành động đồi bại thì bị cháu dùng chân đạp vào bụng.

Và đây là phần kinh hoàng nhất các bạn ạ! Tức giận, gã Hoàng xuống bếp lấy con dao Thái Lan, lên đâm một nhát vào vùng thành ngực trái, một nhát vào vùng thành bụng trái của cháu Lan. Rồi dùng hai tay bóp cổ làm nạn nhân bị ngất, sau đó thực hiện hành vi cưỡng bức!



Trong lúc gã đang thực hiện hành vi tội ác, cháu Lan tỉnh lại, kêu đau vì vết thương và van xin gã tha cho mình.

Gã Hoàng dừng lại và yêu cầu cháu Lan phải giữ bí mật chuyện này thì mới đưa đi cấp cứu. Cháu Lan thông minh giả vờ đồng ý, được gã chở đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Công lý cuối cùng đã đến!

Sau khi được cấp cứu xong, cháu Lan đã ngay lập tức đến cơ quan Công an TP Nha Trang tố cáo hành vi phạm tội của gã Hoàng. Respect cháu quá!

Khoảng 1h ngày 8/8/2015, công an đã bắt giữ được tên tội phạm này. Tại cơ quan điều tra, gã Hoàng đã phải khai nhận toàn bộ hành vi của mình.



Câu chuyện này là lời cảnh báo đanh thép cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn nữ: KHÔNG BAO GIỜ tin người lạ quá dễ dàng, dù họ có vẻ tốt bụng đến đâu!

Trong hoàn cảnh khó khăn, tốt nhất nên nhờ đến các cơ quan chức năng, nhà xe chính thống, hoặc gọi điện cho gia đình bạn bè nhé! An toàn là trên hết!

Tên nạn nhân đã được thay đổi để bảo vệ danh tính

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top