SunBabe6897
New member
Một vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra khiến ai cũng phải bàng hoàng Nhóm 4 đối tượng đã ra tay cực kỳ tàn nhẫn, điều 2 bác tài xế xe ôm đến nơi vắng vẻ gần trụ sở công an Q.Tân Phú, TP.HCM để tấn công cướp xe. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng: 1 người tử vong, 1 người bị thương rất nặng
Vụ trọng án giết người - cướp tài sản này xảy ra vào khoảng 3h rạng sáng 23/5. Ngay trong ngày, đội điều tra truy xét trọng án thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và truy xét nhóm hung thủ gây án.
Hai nạn nhân xấu số là ông Lại Văn Nhơn (SN 1958, trú huyện Hóc Môn) và ông Võ Tấn Lộc (SN 1980, ngụ Q.11). Trong đó ông Lộc đã tử vong, còn ông Nhơn may mắn thoát chết nhưng bị thương tích rất nặng.
Theo thông tin điều tra ban đầu và lời khai báo của ông Nhơn, vào rạng sáng 23/5, cả 2 ông đang đậu xe chờ bắt khách như mọi đêm. Bỗng nhiên có 1 nhóm 4 thanh niên đang đi bộ gần chung cư 312 đường Lạc Long Quân, Q.11 yêu cầu 2 ông chở đến P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú.
Khi đến khu vực vắng vẻ, trước nhà số 43/8 đường Đỗ Thừa Luông, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, 4 đối tượng yêu cầu dừng xe lại. Ngay sau đó, chúng bất ngờ rút dao tấn công, đâm tới tấp 2 ông một cách dã man
Nhóm đối tượng nhanh chóng cướp 2 xe máy rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông Nhơn và ông Lộc trong tình trạng chảy máu nhiều vẫn dìu nhau chạy bộ đến trụ sở công an Q.Tân Phú cách đó vài chục mét để trình báo. Vừa đến cơ quan công an, 2 nạn nhân đã gục xuống, bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
Đến sáng cùng ngày, ông Lộc đã không qua khỏi và tử vong. Ông Nhơn với nhiều vết đâm khắp người dù may mắn thoát chết nhưng bị thương rất nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Bước đầu khi tiếp xúc với cơ quan công an, ông Nhơn đã cố gắng mô tả đặc điểm nhận dạng một số đối tượng trong nhóm cướp để hỗ trợ công tác điều tra.
Hiện tại, cơ quan công an đang khẩn trương truy xét nhóm cướp táo bạo và nguy hiểm này
Nguồn: soha.vn