Giá vé World Cup 2026 tăng vọt hơn 1 cây vàng khiến fan bóng đá "toát mồ hôi"

MiNana

New member
FIFA vừa mở bán đợt vé cuối cho World Cup 2026 và drama bắt đầu từ đây! Không chỉ hệ thống lỗi liên tục, giá vé còn tăng chóng mặt khiến ai cũng phải "đứng hình"

Ngày 2/4 vừa rồi, cộng đồng fan bóng đá toàn cầu đã "nổi đóa" khi FIFA mở bán giai đoạn cuối cùng của vé World Cup 2026. Lý do? Chờ mua vé lâu như "ngày dài tháng rộng", hệ thống lỗi té nga, mà quan trọng nhất là giá vé... bay luôn nóc nhà! Vé hạng 1 xem trận chung kết giờ đã phá mốc 10.000 USD rồi nhé (tầm 263 triệu đồng, tức hơn 1 cây vàng SJC đấy các bạn ơi)

53ec33dff35e7e103757.jpg


Lần này FIFA chơi kiểu "first come, first served" (ai nhanh tay người đó được), không còn bốc thăm hay ưu tiên gì nữa. Vậy nên từ 11h sáng (giờ ET), hàng nghìn người đã "đu" vào cổng bán vé như kiểu săn sale 11.11 vậy Nhiều người phải ngồi chờ cả tiếng đồng hồ, có người còn bị trang web "ném" sang cổng bán vé dành cho CĐV của các đội vừa mới giành quyền dự giải hôm thứ Ba, buộc phải F5 lại từ đầu và tiếp tục ngồi đợi như... tượng

Những ai may mắn mua được vé cho biết số lượng vé các trận "xịn xò" rất ít ỏi, trong khi giá đã tăng vọt so với các đợt trước. Theo thống kê từ người mua, có tới khoảng 40/104 trận đấu đã bị tăng giá. Cay thật!

Nói về trận chung kết, vé hạng 1 hiện "chạm" mốc 10.990 USD, trong khi trước đó chỉ 8.680 USD (tháng 12), 7.875 USD (tháng 11) và 6.370 USD lúc mới mở bán. Vé hạng 2 giờ là 7.380 USD, còn hạng 3 là 5.785 USD – tức đã cao gấp đôi so với giá đầu tiên luôn á!

Giá vé bán kết cũng "vượt mặt" mốc 3.000 USD cho hạng ghế VIP nhất. Các trận tứ kết và nhiều trận knock-out khác đều tăng giá "phi mã".

Plot twist là FIFA không hề giảm giá vé, dù có dấu hiệu một số trận bán... ế ẹch

Ngoài chuyện giá vé "trên trời dưới đất", fan còn bức xúc vì FIFA thiếu minh bạch cực kỳ. Họ không công bố rõ số lượng vé bán ra, cũng không giải thích tại sao nhiều người bị "văng" sang trang lỗi khiến không mua được vé. Mặc dù lỗi link đã được fix sau 1-2 tiếng, nhưng nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội "săn" vé rồi

Đến cuối ngày mở bán, vé của hàng chục trận hot đã "cháy hàng" nhanh như chớp, nhưng vẫn còn nhiều trận ít "nhiệt" chưa bán hết (hình như fan cũng biết chọn lọc đấy nhỉ ).

Đây là giai đoạn bán vé cuối cùng trong tổng số bốn đợt. Khác với các đợt trước, lần này người hâm mộ có thể chọn chỗ ngồi trực tiếp trên sơ đồ sân như đặt vé xem phim vậy. Tuy nhiên, FIFA cho biết vé vẫn sẽ được "thả" thêm theo từng đợt, kể cả trong thời gian diễn ra giải (tức là còn cơ hội nhé!).

Chính sách giá vé của FIFA đã gây "bão" tranh cãi từ tháng 9 năm ngoái, khi họ áp dụng cơ chế "giá linh hoạt" (nghe fancy nhưng thực chất là tăng giá tùy hứng ). Khác với các kỳ World Cup trước, FIFA không công bố bảng giá cố định từ sớm mà chỉ đưa ra mức tối thiểu và tối đa ban đầu, sau đó cứ tăng giá liên tục.

Từ tháng 11 đến giờ, FIFA đã nhiều lần "cộng tiền", đặc biệt với các trận có đội tuyển lớn như Brazil hay Argentina. Đợt điều chỉnh mới nhất là lần tăng thứ ba, với một số trận tăng hơn 50% luôn!

Dù vậy, FIFA vẫn "cứng họng" khẳng định mức giá phản ánh nhu cầu "đặc biệt cao" và phù hợp với thị trường Bắc Mỹ. Ngược lại, người hâm mộ toàn cầu liên tục "ném đá" giá vé "cắt cổ" này. Thậm chí, Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá châu Âu (FSE) đã phối hợp với tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Euroconsumers gửi đơn lên Ủy ban châu Âu, tố cáo FIFA lạm dụng vị thế độc quyền để đẩy giá vé lên mức "trên trời", gây thiệt cho fan bóng đá

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top