Giá vé World Cup 2026 đang tăng chóng mặt trong đợt mở bán mới nhất của FIFA, khiến hội fan bóng đá toàn cầu phẫn nộ tột độ
Theo khảo sát từ The Athletic, trong tổng số 104 trận đấu tại World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico, có tới 40 trận tăng giá so với đợt mở bán trước. Ối dồi ôi, giá vé cứ "bay" mãi thôi!
Trận chung kết tại sân MetLife (New Jersey, Mỹ) chính là "nhân vật chính" của drama lần này. Vé hạng 1 - khu vực bao gồm phần lớn hai tầng khán đài dưới - giờ đã lên tới 10.990 USD (hơn 289 triệu đồng luôn á ). Con số này tăng vọt so với mức gần 8.700 USD ở đợt mở bán đầu năm, và cao hơn nhiều so với mức khởi điểm 6.370 USD khi FIFA bắt đầu bán vé từ năm ngoái.
Cái giá "trên trời" này đang khiến FIFA hứng trọn "gạch đá" từ dư luận. Một tổ chức đại diện người hâm mộ và người tiêu dùng châu Âu đã gọi mức giá vé là "phi lý", đồng thời gửi đơn khiếu nại chính thức lên Ủy ban châu Âu yêu cầu FIFA điều chỉnh lại cho "người tu hành" được xem bóng đá. Không chỉ vậy, một nhóm nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích FIFA đang "moi tiền" CĐV - những người chính là "trụ cột" tạo nên sức hút toàn cầu của World Cup
FIFA hiện vẫn im thin thít, chưa phản hồi gì từ truyền thông cả. Tuy nhiên, trước đó tổ chức này từng biện minh rằng việc tăng giá là do nhu cầu cao từ người hâm mộ, đồng thời cần điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Bắc Mỹ. FIFA còn nhấn mạnh họ là tổ chức phi lợi nhuận và phần lớn doanh thu từ World Cup sẽ được tái đầu tư vào phát triển bóng đá toàn cầu. Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng mà... giá vé vẫn "đắt bất khả chiến bại" 
Không chỉ trận chung kết, nhiều trận đấu khác cũng "nhảy giá" khủng khiếp, đặc biệt là các trận có những đội tuyển hot hit như Brazil, Argentina, Anh, Đức hay chủ nhà Mexico. Ở vòng bảng, phần lớn tăng dưới 100 USD, nhưng cộng dồn lại vẫn cao hơn giá gốc đáng kể.
Một số trận đấu cụ thể bị "hét giá" kinh khủng. Trận khai màn của Mexico gặp Saudi Arabia hiện có giá vé cao nhất lên tới 2.985 USD, tăng từ 2.355 USD ở đợt bán trước và cao hơn nhiều so với mức 1.825 USD ban đầu. Lên như diều gặp gió!
Các trận đấu vòng knock-out cũng không thoát khỏi "trend" tăng giá này. Trận đấu tại Philadelphia vào ngày 4/7 đã tăng giá so với trước, còn càng vào sâu thì giá càng "phi thuyền". Hai trận bán kết cũng chứng kiến mức điều chỉnh đáng kể. Trận bán kết tại Dallas hiện có giá vé cao nhất lên tới 3.710 USD, tăng mạnh so với mức 3.295 USD trước đó.
Đáng chú ý, đây là kỳ World Cup đầu tiên FIFA áp dụng cơ chế "giá linh hoạt" (dynamic pricing), cho phép điều chỉnh giá vé theo nhu cầu thị trường. Chính "chiêu" này bị cho là thủ phạm khiến giá vé cứ "bay" mãi, vượt xa tầm với của đông đảo người hâm mộ. Muốn xem World Cup giờ phải "cày cuốc" lắm mới đủ tiền rồi
Nguồn: soha.vn
Theo khảo sát từ The Athletic, trong tổng số 104 trận đấu tại World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico, có tới 40 trận tăng giá so với đợt mở bán trước. Ối dồi ôi, giá vé cứ "bay" mãi thôi!
Trận chung kết tại sân MetLife (New Jersey, Mỹ) chính là "nhân vật chính" của drama lần này. Vé hạng 1 - khu vực bao gồm phần lớn hai tầng khán đài dưới - giờ đã lên tới 10.990 USD (hơn 289 triệu đồng luôn á ). Con số này tăng vọt so với mức gần 8.700 USD ở đợt mở bán đầu năm, và cao hơn nhiều so với mức khởi điểm 6.370 USD khi FIFA bắt đầu bán vé từ năm ngoái.
Cái giá "trên trời" này đang khiến FIFA hứng trọn "gạch đá" từ dư luận. Một tổ chức đại diện người hâm mộ và người tiêu dùng châu Âu đã gọi mức giá vé là "phi lý", đồng thời gửi đơn khiếu nại chính thức lên Ủy ban châu Âu yêu cầu FIFA điều chỉnh lại cho "người tu hành" được xem bóng đá. Không chỉ vậy, một nhóm nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích FIFA đang "moi tiền" CĐV - những người chính là "trụ cột" tạo nên sức hút toàn cầu của World Cup
FIFA hiện vẫn im thin thít, chưa phản hồi gì từ truyền thông cả. Tuy nhiên, trước đó tổ chức này từng biện minh rằng việc tăng giá là do nhu cầu cao từ người hâm mộ, đồng thời cần điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Bắc Mỹ. FIFA còn nhấn mạnh họ là tổ chức phi lợi nhuận và phần lớn doanh thu từ World Cup sẽ được tái đầu tư vào phát triển bóng đá toàn cầu. Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng mà... giá vé vẫn "đắt bất khả chiến bại"
Không chỉ trận chung kết, nhiều trận đấu khác cũng "nhảy giá" khủng khiếp, đặc biệt là các trận có những đội tuyển hot hit như Brazil, Argentina, Anh, Đức hay chủ nhà Mexico. Ở vòng bảng, phần lớn tăng dưới 100 USD, nhưng cộng dồn lại vẫn cao hơn giá gốc đáng kể.
Một số trận đấu cụ thể bị "hét giá" kinh khủng. Trận khai màn của Mexico gặp Saudi Arabia hiện có giá vé cao nhất lên tới 2.985 USD, tăng từ 2.355 USD ở đợt bán trước và cao hơn nhiều so với mức 1.825 USD ban đầu. Lên như diều gặp gió!
Các trận đấu vòng knock-out cũng không thoát khỏi "trend" tăng giá này. Trận đấu tại Philadelphia vào ngày 4/7 đã tăng giá so với trước, còn càng vào sâu thì giá càng "phi thuyền". Hai trận bán kết cũng chứng kiến mức điều chỉnh đáng kể. Trận bán kết tại Dallas hiện có giá vé cao nhất lên tới 3.710 USD, tăng mạnh so với mức 3.295 USD trước đó.
Đáng chú ý, đây là kỳ World Cup đầu tiên FIFA áp dụng cơ chế "giá linh hoạt" (dynamic pricing), cho phép điều chỉnh giá vé theo nhu cầu thị trường. Chính "chiêu" này bị cho là thủ phạm khiến giá vé cứ "bay" mãi, vượt xa tầm với của đông đảo người hâm mộ. Muốn xem World Cup giờ phải "cày cuốc" lắm mới đủ tiền rồi
Nguồn: soha.vn