Lúc chứng khoán, bất động sản đang "đu đưa" không rõ hướng, lãi suất tiết kiệm thì cứ lao dốc không phanh... thì dòng tiền tìm đến vàng - kênh đầu tư "phòng thủ" kinh điển. Và thế là giá vàng "bay" liên tục, phá kỷ lục chưa từng thấy!
Ngày 22/12, thị trường vàng sôi động nhất từ đầu năm đến giờ luôn. Giá vàng thế giới chạm mốc 2.050 USD/ounce, tăng vọt khoảng 15 USD/ounce so với hôm trước (tương đương tăng 443k đồng/lượng đó nha!).
Lý do thì liên quan đến kinh tế Mỹ nè. Số liệu mới nhất cho thấy GDP nước này tăng 4,9% trong quý III, thấp hơn mức 5,2% báo cáo trước đó. Điều này khiến nhiều người kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024.
Mà ai cũng biết, giá vàng cực kỳ nhạy cảm với việc Mỹ điều chỉnh lãi suất. Lãi suất xuống → đồng USD yếu đi → vàng lại càng hấp dẫn hơn. Logic đơn giản vậy thôi!
Hưởng ứng đà tăng từ thế giới, vàng miếng SJC trong nước tăng "như điên" luôn. Sáng 22/12, giá vàng SJC mở cửa ở mức 76,2 triệu đồng/lượng, tăng tới 400k so với hôm trước. Đến giữa trưa thì chính thức "phá đảo" mốc 77 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục mọi thời đại rồi nè!
Thực ra việc vàng tăng mạnh cũng không quá bất ngờ lắm. Nhìn xung quanh đi:
Lãi suất tiết kiệm liên tục giảm sâu những tháng cuối năm, về mức thấp chưa từng có (chỉ khoảng 4-5,5%/năm), dòng tiền chán không muốn gửi nữa.
Chứng khoán thì thanh khoản đang "ngủ đông". Phiên 21/12 thanh khoản thấp nhất trong 2 tháng với chỉ khoảng 12.000 tỷ đồng. Phiên 22/12 cũng chỉ khoảng 14.000 tỷ đồng, thấp hơn hẳn so với mấy tháng trước (lúc còn hơn 1,5 tỷ USD).
Bất động sản thì vẫn thiếu khí sắc, trái phiếu vẫn bị hoài nghi → chưa tạo được sự an tâm cho nhà đầu tư.
Có thể nói chưa bao giờ các kênh đầu tư lại ảm đạm như bây giờ, và câu hỏi "bỏ tiền vào đâu để vừa sinh lời vừa an toàn?" chưa bao giờ khó trả lời đến thế. Nhà đầu tư giờ đang cho tiền "nghỉ Tết sớm", chờ tin vui năm mới thôi!
Nguồn: kenh14.vn