Warren Buffett từ lâu đã nổi tiếng với việc không mấy "ưa" vàng đâu các bạn ơi! Nói cho dễ hiểu thì ông "tỷ phú khôn nhất hành tinh" này không thấy vàng hợp với chiến lược đầu tư giá trị của mình tí nào – tức là săn những cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn giá trị thực.
Với quan điểm "không thiện cảm" như vậy nên cả thị trường đã "sốc nặng" khi Berkshire Hathaway bỗng dưng rót 560 triệu USD mua 21 triệu cổ phiếu Barrick Gold – ông trùm khai thác vàng vào quý II/2020. Lúc đó ai cũng nghĩ Buffett đã "đổi gió"
Nhưng mà plot twist các bạn ơi! Có người đồn đây là quyết định của team cộng sự chứ không phải của chính Buffett, có người thì phân tích rằng đầu tư vào công ty khai thác vàng khác xa với việc mua vàng trực tiếp. Lại còn có ý kiến cho rằng khoản đầu tư này quá nhỏ so với "gia sản" khổng lồ của Berkshire nên không đáng ngại gì cả 
Và đúng thật! Berkshire chỉ ôm cổ phiếu Barrick có đúng 2 quý rồi "chốt lời" ngay – đủ thời gian để hốt về khoản lời từ đợt vàng tăng giá mạnh thời Covid-19. Có lẽ ngay cả Buffett cũng không thể cưỡng lại sức hút của "hầm trú ẩn an toàn" trong lúc thị trường loạn lạc 
Theo quan điểm của Buffett, vàng có đến 2 nhược điểm chí mạng luôn: không có nhiều công dụng và không "đẻ" ra được gì thêm cả! Vàng có ích cho vài hoạt động sản xuất công nghệ và làm đồ trang sức thôi, nhưng nhu cầu đó rất giới hạn và không đủ sức làm tăng sản lượng mới. Còn nếu bạn giữ 1 ounce vàng suốt đời thì cuối cùng nó vẫn chỉ là... 1 ounce vàng thôi à
Buffett còn phân loại 3 kiểu đầu tư "không bao giờ tạo ra bất kỳ thứ gì" và xếp vàng vào vị trí thứ 2 luôn nha! Trong bức thư gửi cổ đông năm 2011, ông nói rằng người mua những tài sản này chỉ hy vọng người khác sẽ trả giá cao hơn trong tương lai, nhưng "nó sẽ mãi vô hồn" với niềm tin rằng ai đó sẽ cần đến vàng sau này
Dân "team vàng" thì phản pháo lại rằng mục đích của vàng không phải là nó tạo ra được gì đâu. Thay vào đó, giá trị của vàng nằm ở việc nó là tài sản "safe" nhất khi thị trường "văng tung toé" ️
Frank Holmes – giám đốc đầu tư tại US Global Investors – thẳng thắn bảo Buffett nhìn sai về vàng luôn! Ông này nói: "Buffett luôn nghĩ tiêu cực về vàng, cho rằng vàng không sinh lời. Ông ấy đã sai bét, từ năm 2000 đến giờ giá vàng cứ tăng như điên đó nha!"
Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC năm 2009, Buffett có vẻ "mềm mỏng" hơn một chút. Ông phân vân liệu vàng có nên nằm trong chiến lược đầu tư giá trị không, và cũng không dự đoán giá vàng sẽ ra sao. Nhưng mà "ông chủ" Berkshire vẫn "chốt" câu kinh điển: "Một điều tôi chắc chắn là vàng sẽ chẳng làm được gì, ngoài việc nằm im nhìn bạn đó thôi"
Quan điểm này đối lập hoàn toàn với cách Buffett nhìn các cổ phiếu như Coca-Cola hay Wells Fargo – theo ông thì những con này sẽ tạo ra tiền và rất nhiều tiền nữa! Ông giải thích: "Có một con ngỗng liên tục đẻ trứng tốt hơn nhiều so với một con ngỗng chỉ ngồi một chỗ chứ đúng không?"
Ngoài ra, Buffett còn "khui" ra một sự thật là người ta chỉ mua vàng khi... đang hoảng loạn! Ông nói: "Nhưng lúc đó bạn phải hy vọng thị trường còn hoảng hơn nữa mới kiếm được tiền. Nếu họ sợ hơn, bạn mới thu về được lợi nhuận"
Năm 2011, ông từng tính toán rằng nếu toàn bộ vàng trên thế giới trị giá 7 nghìn tỷ USD, thì con số này tương đương với hơn 400 triệu ha đất nông nghiệp ở Mỹ cộng thêm 7 công ty ExxonMobil và vẫn còn dư 1 nghìn tỷ USD để xài tiếp! Do đó, ông khẳng định sẽ không bao giờ chọn một thỏi vàng 20,5 mét mà bỏ qua toàn bộ số tài sản vừa kể 
Nguồn: soha.vn
Với quan điểm "không thiện cảm" như vậy nên cả thị trường đã "sốc nặng" khi Berkshire Hathaway bỗng dưng rót 560 triệu USD mua 21 triệu cổ phiếu Barrick Gold – ông trùm khai thác vàng vào quý II/2020. Lúc đó ai cũng nghĩ Buffett đã "đổi gió"
Nhưng mà plot twist các bạn ơi! Có người đồn đây là quyết định của team cộng sự chứ không phải của chính Buffett, có người thì phân tích rằng đầu tư vào công ty khai thác vàng khác xa với việc mua vàng trực tiếp. Lại còn có ý kiến cho rằng khoản đầu tư này quá nhỏ so với "gia sản" khổng lồ của Berkshire nên không đáng ngại gì cả
Và đúng thật! Berkshire chỉ ôm cổ phiếu Barrick có đúng 2 quý rồi "chốt lời" ngay – đủ thời gian để hốt về khoản lời từ đợt vàng tăng giá mạnh thời Covid-19. Có lẽ ngay cả Buffett cũng không thể cưỡng lại sức hút của "hầm trú ẩn an toàn" trong lúc thị trường loạn lạc
Theo quan điểm của Buffett, vàng có đến 2 nhược điểm chí mạng luôn: không có nhiều công dụng và không "đẻ" ra được gì thêm cả! Vàng có ích cho vài hoạt động sản xuất công nghệ và làm đồ trang sức thôi, nhưng nhu cầu đó rất giới hạn và không đủ sức làm tăng sản lượng mới. Còn nếu bạn giữ 1 ounce vàng suốt đời thì cuối cùng nó vẫn chỉ là... 1 ounce vàng thôi à
Buffett còn phân loại 3 kiểu đầu tư "không bao giờ tạo ra bất kỳ thứ gì" và xếp vàng vào vị trí thứ 2 luôn nha! Trong bức thư gửi cổ đông năm 2011, ông nói rằng người mua những tài sản này chỉ hy vọng người khác sẽ trả giá cao hơn trong tương lai, nhưng "nó sẽ mãi vô hồn" với niềm tin rằng ai đó sẽ cần đến vàng sau này
Dân "team vàng" thì phản pháo lại rằng mục đích của vàng không phải là nó tạo ra được gì đâu. Thay vào đó, giá trị của vàng nằm ở việc nó là tài sản "safe" nhất khi thị trường "văng tung toé" ️
Frank Holmes – giám đốc đầu tư tại US Global Investors – thẳng thắn bảo Buffett nhìn sai về vàng luôn! Ông này nói: "Buffett luôn nghĩ tiêu cực về vàng, cho rằng vàng không sinh lời. Ông ấy đã sai bét, từ năm 2000 đến giờ giá vàng cứ tăng như điên đó nha!"
Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC năm 2009, Buffett có vẻ "mềm mỏng" hơn một chút. Ông phân vân liệu vàng có nên nằm trong chiến lược đầu tư giá trị không, và cũng không dự đoán giá vàng sẽ ra sao. Nhưng mà "ông chủ" Berkshire vẫn "chốt" câu kinh điển: "Một điều tôi chắc chắn là vàng sẽ chẳng làm được gì, ngoài việc nằm im nhìn bạn đó thôi"
Quan điểm này đối lập hoàn toàn với cách Buffett nhìn các cổ phiếu như Coca-Cola hay Wells Fargo – theo ông thì những con này sẽ tạo ra tiền và rất nhiều tiền nữa! Ông giải thích: "Có một con ngỗng liên tục đẻ trứng tốt hơn nhiều so với một con ngỗng chỉ ngồi một chỗ chứ đúng không?"
Ngoài ra, Buffett còn "khui" ra một sự thật là người ta chỉ mua vàng khi... đang hoảng loạn! Ông nói: "Nhưng lúc đó bạn phải hy vọng thị trường còn hoảng hơn nữa mới kiếm được tiền. Nếu họ sợ hơn, bạn mới thu về được lợi nhuận"
Năm 2011, ông từng tính toán rằng nếu toàn bộ vàng trên thế giới trị giá 7 nghìn tỷ USD, thì con số này tương đương với hơn 400 triệu ha đất nông nghiệp ở Mỹ cộng thêm 7 công ty ExxonMobil và vẫn còn dư 1 nghìn tỷ USD để xài tiếp! Do đó, ông khẳng định sẽ không bao giờ chọn một thỏi vàng 20,5 mét mà bỏ qua toàn bộ số tài sản vừa kể
Nguồn: soha.vn