LinhSweet166
New member
Viện kinh tế quốc tế Peterson (PIIE) vừa thả "bomb" thông tin: 1/3 số người giàu ở Italy hiện giờ là nhờ... ăn thừa kế từ tổ tiên luôn Con số này ở Mỹ là 29%, còn Trung Quốc chỉ có 2% thôi. Nhưng mà chưa gì đâu, "ông trùm" về chuyện kế thừa phải kể đến Đức với 65% tỷ phú là con nhà nòi chính hiệu!
Với ông Lamberto Frescobaldi, 53 tuổi, cuộc sống cứ "ez game" khi điều hành cả đế chế rượu vang của gia đình. Nhưng plot twist ở chỗ: thành công của ổng phải công nhận là nhờ rất nhiều vào "buff" từ tổ tiên để lại
Hiện giờ ông Lamberto đang flex luôn với vị trí chủ tịch tập đoàn Marchesi Frescobaldi Group - "xưởng" sản xuất tận 11 triệu chai rượu vang mỗi năm và là một trong những doanh nghiệp khủng nhất Italy nha!
Quay lại năm 1000, đế chế kinh doanh của dòng họ Frescobaldi bắt đầu từ nghề... buôn gỗ thôi. Đến khoảng năm 1200, gia tộc này chuyển nghề sang cho vay tiền tại Anh khi Vua Edward I đang "cháy túi" vì chiến tranh với Pháp và xứ Wales. Sang năm 1308, họ mới bắt đầu "cày" rượu vang và giữ ngôi vị "bất bại" từ đó đến giờ luôn
Dòng họ Frescobaldi từng tham gia lập ngân hàng cho đế quốc Phổ cách đây 500 năm, còn tài sản thì rải rác khắp châu Âu, châu Á và Mỹ luôn á. Theo các nghiên cứu, gia tộc này còn "xây dựng" cả Florence và Italy với vô số công trình văn hóa lịch sử đỉnh của chóp!
Các nghiên cứu so sánh mức đóng thuế tại Italy từ năm 1427 và 2011 cho thấy gia tộc Frescobaldi đã "cân" kinh tế, xã hội vùng Florence trong suốt thời gian dài đến kinh ngạc.
## "Con vua thì lại làm vua" - câu này là thật đó!
Những đứa con trong dòng họ như ông Frescobaldi tuy được sống "phú quý" nhưng cũng phải chịu nhiều ràng buộc đấy: giáo dục khắt khe, mối quan hệ thượng lưu phải maintain 24/7, và phải sống đúng chuẩn để bảo vệ "kho báu" gia tộc
Quá trình "giữ của" suốt 700 năm khiến con cháu nhà Frescobaldi phải duy trì mạng lưới quan hệ "thượng lưu" chất lượng cao. Các thế hệ sau luôn được giáo dục và phân bổ tài sản hợp lý để mở rộng tầm ảnh hưởng cũng như "đế chế" của mình trong giới nhà giàu.
Câu chuyện của gia tộc Frescobaldi cũng không phải "rare case" gì ở phương Tây đâu. Theo nghiên cứu của Ngân hàng trung ương Italy (BoI), những gia đình giàu nhất vùng Florentine bây giờ vốn đã là "hội con nhà giàu" từ 600 năm trước rồi
Trong khi đó, báo cáo của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho thấy không chỉ tài sản, thu nhập được truyền thừa, mà ngay cả nghề nghiệp cũng "cha nào con nấy" qua nhiều thế hệ, tạo nên những công ty gia đình giàu truyền thống ở châu Âu.
Đồng quan điểm, Viện kinh tế quốc tế Peterson (PIIE) cho biết 1/3 số người giàu ở Italy hiện nay là do "ăn di sản" từ cha ông. Con số này là 29% ở Mỹ và chỉ 2% ở Trung Quốc.
Nhưng nhà vô địch thừa kế phải kể đến Đức với 65% tỷ phú là nhờ "buff" từ tổ tiên, còn Phần Lan thì gần như 100% luôn! Trung bình thì khoảng 50% số tỷ phú hiện tại ở châu Âu là những người "ăn theo" di sản của ai đó.
Việc Đức hay Phần Lan nổi tiếng về thừa kế không lạ khi các công ty vừa và nhỏ, có truyền thống lâu đời là "xương sống" của nền kinh tế. Chính sách của Berlin cho phép các gia tộc giàu truyền tài sản cho con cháu với thuế "siêu mềm", còn cuộc sống yên bình ở Phần Lan thì khiến việc thừa kế trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
## Rủi ro từ nền kinh tế "ăn theo"
Việc để lại quá nhiều tiền bạc cho con cháu và tập trung tài sản vào một nhóm thượng lưu đang khiến kinh tế châu Âu gặp nhiều "drama" so với Mỹ đấy!
Tỷ lệ tăng trưởng thực của Mỹ từ năm 2007 đến nay đạt 9,9% trong khi Liên minh châu Âu (EU) chỉ được có 2,8%. GDP bình quân đầu người của EU cũng thấp hơn 1/3 so với Mỹ, còn tỷ lệ thất nghiệp thì cao gần gấp đôi luôn
Trong khi kinh tế Mỹ liên tục "phình to", tạo thêm nhiều việc làm thì châu Âu lại "đứng im tại chỗ" với những gã nhà giàu kế thừa qua từng thế hệ. Theo giáo sư Antonio Schizzerotto của trường đại học Trento, sự trì trệ và bất bình đẳng trong phân phối tài sản này sẽ khiến tăng trưởng của châu Âu gặp nhiều rủi ro hơn.
Việc tài sản "đóng băng" trong tay một nhóm người khiến đại đa số người dân khác bị mất cơ hội và kém sức cạnh tranh hơn nhiều. Điều này hoàn toàn khác biệt so với những nền kinh tế đang "lên như diều gặp gió", khi giới "thượng lưu" chưa "ôm đồm" quá nhiều và vẫn còn cơ hội cho mọi người
Ngoài ra, ông Count Alexander Fugger Babenhausen, một doanh nhân người Đức đã bỏ việc tại ngân hàng đầu tư ở London để về quản lý tài sản gia đình, chia sẻ rằng thừa kế khối tài sản khổng lồ không phải "easy mode" như mọi người nghĩ đâu. Chỉ một quyết định sai, tài sản mấy thế hệ có thể "bay màu" sau vài đời thôi
Hiện ông Babenhausen đang là giám đốc của Fuggerei, hãng chuyên kinh doanh các khu căn hộ cho thuê giá rẻ, được Jakob Fugger sáng lập từ năm 1521.
Nguồn: soha.vn