Giả thuyết "Về Nhà Đi Con": Bí ẩn đằng sau chiếc nhẫn cưới "xỉn" của Thư - cao thủ chơi chiêu hay sao?

cb942c6caf06f18b136b.png


Cưới chồng giàu mà lại chọn nhẫn "xỉn sò" không có kim cương, Thư đang tính toán gì đây?

Thư (Bảo Thanh) trong "Về Nhà Đi Con" về làm dâu nhà giàu xịn sò, kiểu nhà chồng mua cả mỏ kim cương cũng ez. Thế mà đi chọn nhẫn cưới, chị đẹp lại pick chiếc nhẫn đơn giản, rẻ nhất tiệm luôn á. Nghe weird không?

Tập 70 lên sóng tối thứ hai (22/07), cuối cùng Thư cũng trả lại nhẫn cưới cho Vũ (Quốc Trường). Chị tuyên bố cực thấm: "Trên đời này, ngoại trừ gia đình, ruột rà thì tất cả đều là phép thử. Chúng ta đã thử và thất bại, thế thì có gì đâu mà phải đau lòng?". Moment này buồn vãi cho team "ship" Thư - Vũ nha, nhưng lại cho mình cơ hội nhìn kỹ chiếc nhẫn cưới. Và bùm, tự nhiên hiểu ra dụng ý của Thư luôn!

Hồi tập 36, khi đi mua nhẫn cưới, giữa biển nhẫn kim cương lấp lánh, Thư lại chọn chiếc... không đính gì hết. Vũ shock hẳn luôn: "Tại sao cô lại chọn chiếc nhẫn khiêm tốn này, mà không chọn những chiếc khác hoành tráng hơn?". Xong Thư còn từ chối khắc tên lên nhẫn với lý do mơ hồ: "Cho nó dễ!". Vũ nghe xong càng confused: dễ bán hay dễ cầm cố đây?

c1311351e025c0706391.jpg


Về làm con dâu nhà tài phiệt, được bố mẹ chồng cho tiền mua nhẫn, đáng lẽ Thư có thể đòi chiếc nhẫn "xịn xò" hơn chứ. Đâu phải cưới nhiều lần đâu mà phải tiết kiệm thế? Với khối tài sản của ông Luật - bà Giang, con dâu duy nhất đòi nhẫn kim cương hay nhẫn thường cũng không khác gì cả mà!

Sau khi mua nhẫn về, Thư cũng im re luôn, cả nhà chẳng ai để ý. Với tính cách của Thư, nếu muốn "xây dựng hình tượng" người vợ tần tảo thì chắc đã khoe với bố mẹ chồng rồi. Thế mà không, chị quên bẵng luôn chiếc nhẫn. Vậy chuyện "xây dựng hình ảnh" chỉ là cái cớ thôi!

Vậy Thư chọn nhẫn đơn giản và từ chối khắc tên thì có ý đồ gì nhỉ?

Plot twist: Chiếc nhẫn Thư chọn sẽ mãi là của riêng chị, không ai khác đeo được! Dĩ nhiên không thể ép Vũ giữ riêng bằng cách thông thường, phải "gài" anh chàng chứ. Cụ thể là chọn nhẫn thật giản dị, giá trị thấp.

85694e2a4c1bf56019a5.png


Những cô gái Vũ thích, đặc biệt là Nhã tiểu tam (Quỳnh Nga), chắc chắn sẽ không bao giờ OK với cặp nhẫn không có kim cương này. Nếu sau này hợp đồng hết, Vũ tái hôn, bắt buộc phải mua lại nhẫn mới cho vợ mới!

Đồng thời, nhẫn Thư chọn có giá trị quá thấp. Ở tập 70 nhìn kỹ thì thấy nhẫn khá mỏng, khối lượng vàng cũng không nhiều. Đem bán thì tổ mất công, giá trị thực không đáng là bao. Nhẫn cưới không kim cương chỉ có ý nghĩa với người đeo thôi. Nên khả năng cao sau khi nhận lại nhẫn, Vũ không thể "thanh lý" được mà chỉ có thể giữ nhà, lâu lâu꙼ lôi ra... ngắm nghía thôi.

Đây có thể là ý định thực sự của Thư đấy! Mà nếu khắc tên thì hơi lố vì lúc mua nhẫn, họ đâu có yêu nhau gì đâu. Chọn nhẫn khiêm tốn sẽ khiến Vũ nhớ Thư thật lâu. Vì trong vô số mỹ nhân tiếp cận Vũ, chỉ Thư là người OK với nhẫn cưới đơn giản. Nhưng cũng chính chị là người chủ động dùng tiền làm của hồi môn - mà hồi môn cuối cùng cũng về tay Vũ thôi.

Bằng cách dàn xếp khéo léo này, khi ra đi, Thư không mang theo gì kể cả nhẫn cưới. Sang tập 71, khi Thư trả lại nhẫn cho Vũ, chiếc nhẫn không kim cương sẽ khiến Vũ nhớ Thư nhiều hơn. Giống như anh ngạc nhiên ở tập 36, Vũ không quen với những cô gái từ chối kim cương. Người từ chối kim cương hẳn đang hướng đến giá trị khác ngoài vật chất. Giờ cô gái đó - Thư - đã trả nhẫn và về nhà bố. Chiếc nhẫn giản dị vô tình có sức sát thương cực mạnh lên Vũ.

Phải nói là cách chọn nhẫn của Thư thể hiện sự thông minh và tinh tế vãi! Chỉ bằng cách "sacrifice" một chút giá trị vật chất, Thư đã ghi vào lòng Vũ một ấn tượng khó phai và bền vững hơn mọi viên kim cương trên đời. Và Thư sẽ mãi là chủ nhân duy nhất của cặp nhẫn cưới đơn giản mà cả hai từng cùng nhau chọn.





Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top