Sau tập 24 vừa rồi, mình có thêm góc nhìn sâu hơn về quá khứ của Sougo nè! Từ bé, cậu bạn này đã là một đứa trẻ khác người. Chính vì cứ mơ về ngày Ohma - ngày thế giới tận diệt, mà Sougo đã nuôi quyết tâm phải trở thành vua để dang rộng đôi tay cứu lấy thế giới này. Nhưng với người bình thường thì sao? Họ chỉ thấy đó là giấc mơ viển vông, ảo tưởng và lạc lõng thôi
Kết quả là Sougo bị cả lũ bạn đồng trang lứa ghẻ lạnh như một thằng weird. Lớn lên thì mọi người xung quanh cũng không đến nỗi ghét hay gì, nhưng thân thiết? Không đâu bạn ơi. Theo lời chú Junichirou của Sougo, con robot cũ kỹ xấu xí để trên bàn làm việc chính là người bạn duy nhất, là bạn thân suốt thời thơ ấu buồn tẻ của cậu.
Mọi chuyện thay đổi khi Tsukuyomi và Geiz xuất hiện! Mặc dù lúc nào cũng bị dọa giết (lol), nhưng Sougo đã có những người bạn để chia sẻ, cùng sống chung một mái nhà, cùng ăn cơm, cùng đánh nhau với lũ quái vật. Không còn phải sống trong thế giới xám xịt một màu nữa, Sougo hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu thực sự vui vì có những người bạn kỳ lạ đó, dù họ chưa hề xác nhận điều này.
Khi lũ trẻ từ thế giới tương lai nói rằng chúng và Rento - Kamen Rider Kikai là bạn, Sougo đã tự hỏi bản thân về chữ "bạn". Trong thoáng chốc, mặt cậu nở nụ cười khi nghĩ về Tsukuyomi và Geiz, nhưng rồi nụ cười lại tắt ngấm với vẻ mặt đầy buồn sâu thẳm. Nghĩ đến bạn, cậu chỉ nghĩ đến hai người đó. Nhưng nghĩ đến họ, nỗi buồn lại càng đâm sâu vào tim cậu
Ở cuối ep 24, ta biết rằng Sougo có siêu năng lực kiến tạo tương lai - cậu mơ gì thì tương lai đó sẽ thành hiện thực. Trong tương lai đó, mật khẩu trên cơ thể Kikai là "WILL BE THE BFF" thay vì "WILL BE THE KING" như ở Another Kikai. Cậu cũng bất ngờ khi Rento nói: "Quả nhiên cậu là BFF (best friend forever) của tôi!", liên tưởng đến mối liên kết giữa cậu và con robot hồi nhỏ.
Nếu tất cả được tạo nên bởi nguyện ước, tâm ý của Sougo trong giấc mơ, thì có lẽ điều mà trái tim cậu muốn thực sự không phải là ngôi vua hay Ma vương gì đó. Thứ cậu muốn, đơn giản chỉ là "tình bạn" thôi
Suy cho cùng, cậu sẽ trở thành Ma vương trong tương lai mà. Dù có gắn bó thế nào thì họ vẫn đến đây với mục đích giết cậu. Vì thế, hiện tại cậu là ai chăng nữa, trong mắt họ cậu vẫn chỉ là lão già Ohma Zi-O tàn bạo, độc ác hồi trai trẻ. Sự gắn bó tình cảm với cậu có thể bền chặt, nhưng của họ lại mong manh lắm. Và giờ, họ đã thực sự cắt đứt mối liên kết mong manh đó để có thể xuống tay giết kẻ họ từng gắn bó, còn Sougo thì không thể xuống tay với những người đang lăm le phá nát tương lai của chính mình.
Sougo là người hiền lành, hết lòng vì mọi người và với những người cậu cho là bạn. Không chỉ quay ngược thời gian để cứu sống Tsukuyomi, cậu còn muốn cho Geiz thấy kết cục bi thảm sẽ xảy ra nếu Geiz còn do dự. Giúp đỡ và nhường Geiz giành lấy sức mạnh của Kikai, Sougo như đang nói rằng cậu sẵn sàng để Geiz giết mình để mở ra tương lai mà họ muốn. Tâm như vậy đấy, nhưng Geiz hay Tsukuyomi đều chẳng thể hiểu hoặc không muốn hiểu. Tất cả những gì họ nghĩ chỉ còn là sợ hãi, và tìm cách tiêu diệt một người vô tội trong quá khứ thôi.
Vì lý do đó, họ đã vô tình bỏ rơi Sougo sau trận chiến, như lời từ biệt vĩnh viễn. Họ đến, rồi họ đi một cách tàn nhẫn như thế. Khi những người ngày nào hứa sẽ đưa Sougo về chính đạo lại quay lưng, thì rốt cuộc, chỉ còn có Kuro Woz luôn đứng đợi Sougo ở phía cuối con đường thôi.
Và các bạn còn nhớ hình ảnh Ohma Zi-O chứ? Trong tập 14, 15, chúng ta đã có cái nhìn hoàn toàn khác về con người này. Là kẻ thống trị tối cao, hàng sa số những người máu mặt phải phủ phục trước ông ta. Nhưng tại sao quanh ngai vàng của ông ta chỉ là bãi đất trống, không hơn?
Và như ta thấy, cho dù là hiện tại hay Maou tương lai, Tokiwa Sougo vẫn luôn là một kẻ cô độc. Có khi nào, chính vì là người bơ vơ lạc lõng mà cậu mới trở thành Ma vương, vì đó chính là con đường độc bá không ai bên cạnh?
Nguồn: gamek.vn