Dân mạng lại được dịp cười ngất khi phát hiện ra "bút tặc huyền thoại" - người khiến hàng trăm chiếc bút bốc hơi thời đi học
Ai bảo học sinh nghèo không có gì? Nghèo cái nịt! Tuy không có tiền trong ví nhưng nhìn lại đống bút thước đã tích lũy suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường thì mới thấy mình "giàu vãi" đó nha Đốt bao nhiêu tiền của ba mẹ chỉ để mua bút, thước, dụng cụ học tập rồi trời ơi!
Bài đăng viral mới nhất của bạn Trung trên một group học sinh đã khiến cả cộng đồng mạng ùa vào hồi tưởng cả rổ kỷ niệm Từ bút bi, bút chì, bút máy, bút xanh, bút đỏ, bút chữ A, thước kẻ, eke, thước đo độ... kể hết thì mất luôn một ngày chưa xong nha!
Dân tình còn cười bảo đây chính là "thủ phạm trộm bút" trong truyền thuyết luôn Vì hồi xưa chắc ai cũng từng trải qua cảnh: cúi xuống nhặt vở, ngẩng lên mất bút. Mua bao nhiêu cũng bay, sắm bao nhiêu cũng hết nhanh vcl!
Vi Vu: "Nhớ đầu năm mình cũng có đầy bút như này nè rồi nó giảm giần theo thời gian. Không phải hết mực mà là nó bốc hơi quá nhanh theo những cách nào đó."
Nguyễn Việt Kiều Anh: "Đây là tài sản của mình hồi đầu năm và hiện tại chỉ còn 2 cái bút xanh và 1 cái bút đỏ."
Phươngg Hồng: "Đây là đầu năm thôi. Cuối năm không còn nổi cái vỏ bút"
Nguồn: kenh14.vn