Gia sư áo xanh Đồng Nai: Đội quân sinh viên nhiệt huyết mang tri thức đến các em nhỏ khó khăn

20589eefeba777ca012d.webp


Hè này, hội thanh niên áo xanh Đồng Nai đang làm một việc siêu ý nghĩa nè! Trong chiến dịch "Mùa Hè Xanh 2023", đội ngũ "Gia sư áo xanh" đã ra quân mở các lớp học miễn phí cho 80 em nhỏ tại chùa Pháp Tuyền, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, các bạn tình nguyện viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn mang đến niềm vui, biến mùa Hè trở nên đầy màu sắc cho các em ham học ✨

**Lớp học từ những trái tim tình nguyện**

Năm nay, đội hình "Gia sư áo xanh" đã "hút" gần 40 tình nguyện viên đăng ký nhập hội, chủ yếu là các bạn sinh viên đang theo học các ngành Sư phạm đấy!

Các em học sinh tham gia lớp học phần lớn là con em của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dù có tinh thần hiếu học nhưng lại không đủ điều kiện đến trường "Gia sư áo xanh" đã tạo cơ hội cho các em được tiếp tục học chữ, đồng thời còn là người truyền lửa, truyền động lực để các em phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

86ff92db60a2440b9894.jpg


Trần Lê Thảo Nguyên (năm thứ ba, trường ĐH Đồng Nai), hiện là đội trưởng của "Gia sư áo xanh" chia sẻ: "Hiện tại, đội hình của chúng mình đã ra quân đứng lớp tại chùa Pháp Tuyền bao gồm một lớp Tiếng Anh và một lớp Toán. Dự kiến, sắp tới sẽ mở thêm một lớp Luyện chữ tại chùa Pháp Tuyền, một lớp Tiếng Anh tại phường Tân Phong, TP. Biên Hòa và 2 lớp Tiếng Anh tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai".

c32c84e508df6bd2ee4a.jpg


Muốn join team "Gia sư áo xanh", các bạn sinh viên cần có background về Sư phạm, hoặc skill Tiếng Anh ngon, có khả năng truyền đạt kiến thức và đặc biệt là phải yêu thích hoạt động tình nguyện nữa nhé!

Giáo trình các môn học được đội hình tự biên soạn dựa trên kiến thức cơ bản theo chương trình tiểu học mới. Riêng môn Tiếng Anh thì follow theo chương trình tập huấn của T.Ư Đoàn.

"Với tinh thần tình nguyện xung kích luôn rực cháy trong người, sinh viên tụi mình không thể nào bỏ qua cơ hội được cống hiến cho công tác tình nguyện trong những ngày Hè. Đặc biệt hơn, mình cảm thấy chiến dịch này càng thêm ý nghĩa khi được kết nối với chùa Pháp Tuyền, nơi đang mở những lớp học tình thương cho các bé có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện đến trường", Thảo Nguyên tâm sự.

210b286b549241328e65.jpg


**Động lực từ những tiếng "dạ, vâng"**

Kỷ niệm mà Thảo Nguyên nhớ nhất chính là những buổi học, dù trời mưa bão nhưng vẫn thấy các em nhỏ "đội mưa" đến lớp. "Mình xúc động và trân trọng với những khoảnh khắc ấy, được thấy nụ cười trên môi các em, được nhìn các em đều đặn đến lớp hằng ngày. Điều đó khiến tụi mình cảm thấy bản thân đã tạo được nguồn động lực tích cực đến các em nhỏ ham học. Mình mong rằng các bạn mãi luôn giữ vững niềm say mê học tập, cố gắng học giỏi, phấn đấu vượt lên trên hoàn cảnh để sau này có thể giúp ích cho gia đình và xã hội", Thảo Nguyên bày tỏ.

Tình nguyện viên Nguyễn Tấn Tài (năm thứ hai, ngành Sư phạm Ngữ văn, trường ĐH Đồng Nai), một chiến sĩ hoạt động tích cực trong đội hình chia sẻ: "Chiến dịch này mang đến cho mình rất nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Nó vừa mang ý nghĩa cộng đồng, tương thân tương ái khi đem lại kiến thức cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vừa là 'sân tập' để bản thân rèn luyện kỹ năng và chuyên môn sư phạm, được cọ xát với môi trường đứng lớp, giúp mình có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế cho công việc về sau".

5bac78e4d2c458c1f0c4.jpg


Những tiếng "dạ, vâng", những khi các bé kéo tay áo nói khẽ "hôm nay thầy dạy vui lắm", "mốt thầy dạy con nữa nha" chính là động lực lớn nhất khiến Tấn Tài cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi được là một chiến sĩ của đội hình

"Nhìn các em nhỏ ngoan ngoãn, say mê viết từng con số, cái chữ khiến chúng mình vui và sung sướng khó tả lắm! Cảm giác thấy các em yên lặng, chăm chú ngồi nghe giảng bài làm mọi điều mệt nhọc tan biến hết, chỉ biết cố gắng truyền tải kiến thức sao cho các em dễ hiểu và hứng thú trong buổi học", Tài tâm sự thêm.

adb7d4fcc41875875c4f.jpg


a89449e67ef47ba10ef0.jpg


b1dcd02e0c5c0e96f8e2.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top