Giá ô tô rẻ bất ngờ, dân Cuba "tá hỏa" luôn á!

6024fe1e261d001fe73c.jpg


Khi Cuba chính thức "mở cửa" cho dân tự do mua bán xe ô tô, thị trường xe hơi nơi đây instantly "bùng nổ" luôn các bạn ơi!

Theo quy định mới được giới thiệu từ 2 năm trước nhưng vừa được thông qua hôm 18/12 vừa qua, các bạn Cuba giờ có quyền mua xe hơi cũ hay mới mà không cần xin giấy phép gì của chính quyền cả. Trước đó, người dân chỉ được phép thoải mái mua bán những chiếc xe sản xuất trước năm 1959 thôi – chủ yếu là xe của Mỹ và Liên Xô cũ nha.

Theo phóng viên BBC tại Cuba tìm hiểu, một chiếc Peugeot 508 mới đang được niêm yết với giá 262.000 USD ở đây, trong khi trên website chính hãng Peugeot tại Anh chỉ có 29.000 USD thôi. Chênh lệch gần gấp 10 lần á trời!

Điều "trời ơi đất hỡi" hơn nữa là mức lương trung bình của người dân Cuba hiện giờ chỉ có 20 USD/tháng. Tính sơ sơ thì phải cày không nghỉ cả nghìn năm mới mua được xe luôn!

Việc tự do hóa thị trường xe hơi là một trong những động thái cải tổ kinh tế của Cuba đấy. Sau quy định mở cửa này, thị trường ô tô Cuba lập tức "nóng ran" nhưng mà doanh số bán hàng lại khó tăng vọt, lý do đơn giản là giá vẫn "trên trời" so với túi tiền của đa số người dân rồi.

33ccacedd44a786ae5de.jpg


Hồi trước, ở Cuba chỉ có một số nghệ sỹ, vận động viên, bác sỹ... những người làm việc ở nước ngoài mới được cấp giấy phép mua xe, còn phụ thuộc vào lượng ngoại tệ họ kiếm được nữa. Để sắm một chiếc xe đã qua sử dụng, một người Cuba phải bỏ ra khoảng 5.000-10.000 USD và vẫn phải đóng phí cho nhà nước. Tuy nhiên, thời đó nhiều người có phép nhưng vẫn "khô máu" không mua được vì xe trên thị trường quá hiếm.

Giờ đây, quy định này đã bị bãi bỏ và đã có người bắt đầu được hưởng lợi rồi đó. Phóng viên Sarah Rainsford của BBC đang có mặt tại thủ đô Havana cho biết, hàng người xếp tại các đại lý xe ở quận Miramar "dài đến phát hoảng" luôn ấy!

Và khi mọi người biết được giá xe ở nước ngoài thực sự rẻ đến mức nào, không ít người đã thốt lên "Thật là điên rồ". Suzanne – một chủ đại lý xe mới ở Havana chia sẻ: "Giá cả thật điên rồ. Không có người Cuba nào làm việc trong các cơ quan nhà nước có khả năng mua xe với giá đó đâu. Cơ hội của họ là bằng không luôn".

Antonio – một người dân Havana nói: "Chúng tôi speechless hẳn. Đó là một cú shock quá lớn. Tôi không hiểu chính sách của chính phủ là gì nữa. Có thể họ đang test thử nghiệm nhưng giá cả thế này thì quá trời quá đất rồi".

Chính phủ Cuba cho biết, phần lợi nhuận từ mảng này sẽ được chuyển vào một quỹ đặc biệt để phát triển giao thông công cộng. Sự thật là Cuba hiện giờ đang rất thiếu các loại phương tiện đi lại. Nhưng Daniel Rojas, một người dân khác đặt câu hỏi: "Với giá bán như hiện nay, liệu sẽ có bao nhiêu người đủ khả năng mua? Như thế thì họ lấy đâu ra tiền để đầu tư vào giao thông công cộng?". Valid question đấy nhỉ!

Trong giai đoạn này, giới nhà giàu Cuba bắt đầu "lên sóng" rồi nè. Một đại lý xe cũ ở Havana cho biết, riêng trong ngày thứ Sáu (3/1) vừa qua họ đã bán được 6 chiếc xe, giá đắt nhất lên tới 50.000 USD/chiếc luôn. "Đỉnh" thật!

b4342ec9a1f3f7c21a03.jpg


6df4c7d83356d737909f.jpg


93a28df4b3814123bd15.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top