Giá nhà tăng 98% trong 5 năm, giới trẻ Hàn phải "đầu hàng" giấc mơ mua nhà: Tiết kiệm tận 63 năm mới đủ tiền mua 1 căn chung cư ở Seoul

CamBoy7950

New member
5d5f6d5984697ad2be2b.jpg


Ôi trời ơi, theo tờ ChosunIlbo đưa tin thì tình hình bất động sản ở Seoul giờ "đắt xắt ra miếng" đến mức người bình thường muốn mua nhà gần như là... bất khả thi luôn!

Cụ thể nha, một người lao động bình thường tại đây sẽ phải "cày cuốc" tiết kiệm tận khoảng **63 năm** mới đủ tiền mua một căn hộ, theo thống kê vào năm 2020-2021. Con số này "kinh khủng" hơn hẳn so với năm 2019, khi đó người ta chỉ phải tiết kiệm khoảng 22 năm thôi. Tăng gấp gần 3 lần luôn á!

Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Hàn Quốc và Ngân hàng KB Kookmin cho thấy, mức lương trung bình của người lao động năm 2021 là khoảng 1,49 triệu Won. Trong khi đó, giá trung bình một căn hộ ở Seoul tại thời điểm bất động sản tăng cao có thể lên tới 1,99 tỷ Won. Chênh lệch kinh hoàng luôn!

Tờ ChosunIlbo đưa tin, thu nhập trung bình của người lao động Hàn Quốc trong 5 năm qua đã tăng 14,4% lên 5,37 triệu Won mỗi tháng, trong khi mức chi tiêu trung bình của họ tăng 10,2% lên 3,89 triệu Won mỗi tháng. Nghe có vẻ ổn đấy nhưng... giá nhà ở Seoul lại tăng **98%** luôn, tại thời điểm thống kê. Lương tăng chậm mà giá nhà "bay" nhanh quá trời!

## Câu chuyện "cười ra nước mắt" của anh Baek

Baek Seung Min, một chuyên gia thiết kế 35 tuổi, đã yêu cầu vợ mình bỏ công việc y tá trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19. Nguyên nhân không phải vì anh lo lắng về nguy cơ mắc bệnh mà để... đạt yêu cầu mua nhà dành cho người có thu nhập thấp. Trớ trêu không các bạn?

Câu chuyện "drama" này diễn ra sau khi chính phủ Hàn Quốc ban hành một vài quy định mới nhằm tìm cách hạ nhiệt thị trường bất động sản. Theo đó, các dự án nhà giá rẻ sẽ ưu tiên cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Do đó, nếu vợ anh bỏ công việc điều dưỡng với mức lương 58 triệu Won, gia đình sẽ đủ điều kiện được chấp thuận. Vậy mà...

Tuy nhiên, gia đình Baek không thể tìm được một ngôi nhà ưng ý ở Seoul, vì vậy họ phải chuyển về Incheon để hướng tới các dự án nhà ở giá rẻ.

"Giá nhà ở Seoul đã tăng quá cao đối với chúng tôi, gia đình tôi buộc phải đến tận Incheon để mua nhà", anh Baek buồn bã cho biết. Nghe mà thương quá đi!

Theo hãng tin Reuters, bất chấp hơn 20 quy định mới của chính phủ nhằm hạ nhiệt bất động sản, giá nhà ở Seoul năm 2020 đã tăng hơn 50% kể từ năm 2017. Đây là mức cao nhất thế giới trong thời điểm đó. Wow "đỉnh cao" thật đấy!

Tình trạng này đã khiến nhiều gia đình phải cắt giảm chi tiêu, thậm chí cưới xin không đăng ký để có thể nộp đủ 2 hồ sơ mua nhà giá rẻ. Đọc xong mà thấy buồn cười mà cũng buồn thương nữa!

3f56148116a70082f908.jpg


## Anh Hong: Mơ về căn nhà như trong phim Hàn

Anh Hong Seoung-kyun (28 tuổi) sinh ra và lớn lên ở thủ đô Seoul từng đặt ưu tiên hàng đầu khi bắt đầu sống tự lập là có được một ngôi nhà của riêng mình. Tuy vậy, ước mơ này ngày càng khó thực hiện với tình trạng giá nhà ở hiện nay.

Sau nhiều năm "cày cuốc" tích góp, anh tiết kiệm được khoảng 15 triệu Won (gần 13.370 USD) nhưng số tiền này chỉ có thể giúp anh kiếm được căn hộ dạng studio 12 mét vuông, với giá 500.000 Won/tháng và mức cọc 5 triệu Won. Chật ních luôn á!

Hong Seoung-kyun chia sẻ với Korea Herald: "Trên phim ảnh, những người ở độ tuổi của tôi thường làm công việc lương cao, sống trong căn nhà rộng lớn. Ở đời thực, tôi phải chui rúc ở căn phòng bé xíu, vừa ăn mì gói vừa mơ về cuộc sống như vậy."

Đúng là "đời không như mơ", phim Hàn với đời thực khác xa nhau quá trời!

bade997ea856873efe27.jpg


## "Phải có nhà" - Áp lực truyền thống của người Hàn

Trong nhiều thập kỷ kể từ khi chiến tranh kết thúc, người Hàn Quốc tin rằng, bằng đại học và một ngôi nhà là những điều kiện tất yếu để giúp bạn nhanh chóng trở thành tầng lớp trung lưu. Sở hữu được 2 điều này, họ sẽ nhận được đánh giá cao như những người thành công trong sự nghiệp. Đây là lý do tại sao 3/4 tài sản của các hộ gia đình thường tập trung vào bất động sản.

Nhưng ngày nay, những người sinh ra trong những gia đình bình thường, không có điều kiện tài chính khá giả, đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua nhà. Ngay cả khi họ đã tốt nghiệp đại học và kiếm được một công việc ổn định với mức lương cao thì việc mua một căn hộ ở Seoul vẫn rất khó. Gen Z Hàn giờ "khóc thét" thật sự!

Theo Reuters, trung bình một hộ gia đình Hàn Quốc sẽ mất 14 năm để dành toàn bộ thu nhập, không chi tiêu bất cứ thứ gì, mới có khả năng để sở hữu một căn hộ ở Seoul. Vào năm 2017, con số này là 11 năm. Nếu hộ gia đình có phải chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, chi trả các khoản giáo dục, đầu tư... thì con số này sẽ còn tăng lên cao hơn nữa. Vậy là phải sống kiểu... "nhịn ăn, nhịn mặc" 14 năm liền ư? Mission impossible luôn!

## Luật sư Hong: Thuê nhà cũng "ngàn cân treo sợi tóc" ⚖️

Luật sư Hong Na Ri, người thuê một căn hộ 3 phòng ngủ cùng hai con và chồng ở Seoul, cho biết giá nhà đang khiến cả gia đình lo lắng. Giá thuê căn hộ của cô Hong Na Ri đã tăng gấp đôi, lên đến mức 1,8 triệu Won kể từ khi gia đình chuyển đến đây vào năm 2015.

Trong khi đó, thu nhập của gia đình luật sư Hong vào khoảng 10.000 USD, thuộc tầng lớp trung lưu như bao gia đình khác. Thế nhưng, nỗi lo vẫn thường trực trong suy nghĩ của cô khi nhìn giá nhà ở, bất động sản tăng nhanh.

"Khi tôi kết hôn và chuyển đến đây vào năm 2015, tôi cứ nghĩ rằng giá nhà sẽ đi xuống. Bây giờ ai cũng hỏi tôi tại sao tôi không mua nhà sớm cho con cái khi mà bản thân còn có thể. Điều đó khiến tôi rất bất an nhưng lại không thể làm được gì cả. Tôi không thể di chuyển ra ngoài Seoul vì như vậy, khoảng cách với trường học, công ty hay người trông trẻ hiện tại đều quá xa," Hong than thở.

Thấm thía quá! Có cả bằng luật sư mà vẫn "stress" vì nhà cửa thì biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào rồi!

*Theo News Today63

82631037fd499aa32d80.png


0a990b10a94778f94b1b.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top