Dạo này scam kiểu gì cũng có luôn á! Hai ông nào đó đã tự nhận là người nhà nạn nhân tai nạn giao thông rồi lấy mất xe máy của nạn nhân luôn. Chuyện như phim vậy mà có thật!
Story là như này nè: Tầm 23h đêm ngày 8/1, anh Đặng Trung (39 tuổi, sống ở TP.HCM) đang chạy xe máy biển số 59X3-325.39 trên quốc lộ 13, đang đi từ Bình Dương về TP.HCM. Đến Trạm thu phí ở phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương) thì anh lao vào giải phân cách ngăn hai làn xe luôn, ngã xuống đường bất tỉnh ngay tại chỗ
Người dân xung quanh thấy vậy đã giúp đỡ, gửi xe của anh Trung vào kho của trạm thu phí, còn anh thì được đưa đi cấp cứu ngay.
Chị Nguyễn Thị Oanh - vợ của anh Trung kể lại rằng khi chị đến hiện trường thì chồng đã được đưa vào bệnh viện rồi, còn xe máy thì được gửi ở kho Trạm thu phí.
Plot twist ở đây nè! Đến khoảng 1h30 sáng ngày 9/1, chị Oanh quay lại Trạm thu phí để lấy xe thì nhân viên báo: "Đã có hai người đàn ông xưng là người nhà đến lấy xe rồi"
Nguồn: kenh14.vn