BongChanhNgoan
New member
Chỉ sau vài tin nhắn, Liam đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi mặc dù chẳng hề biết tôi là ai. Thế là... có drama rồi!
Mình với Liam đã cưới nhau được 20 năm rồi đó. Ngày xưa dù biết anh ấy từng là "thợ săn" chính hiệu, mình vẫn tin vào lời hứa thay đổi của anh ta. Với việc được chiều chuộng hết cỡ, mình hoàn toàn "đổ đứ đừ" trước ông chồng điển trai này luôn.
Nhưng rồi mới thấy, bản tính ai muốn đổi thì khó vãi chưởng!
Bắt đầu nghi ngờ nè
Do sở hữu visual cực phẩm, Liam có cả đống bạn. Với bạn trai thì mình không care lắm, nhưng mỗi lần thấy anh ta đi với mấy cô bạn gái, tỏ ra thân mật, thậm chí còn kể toé lè chuyện gia đình với họ, mình thấy... nóng mặt vãi!
Nhiều lần mình nói rõ là nghi ngờ mấy mối quan hệ đó đã vượt "friend zone" rồi, nhưng Liam cứ phủ nhận lia lịa. Vì không muốn drama ảnh hưởng đến hôn nhân, mình lại... nuốt cái này xuống và bỏ qua.
Thế nhưng cuối cùng sự thật vẫn phải lộ thôi, muốn hay không cũng phải đối mặt. Hôm đó mình nghỉ làm trông con ốm, sếp bảo gửi gấp file nên phải dùng máy của Liam (máy mình để ở công ty mà). Đây cũng là lần đầu mình xài máy của chồng luôn á, vì bình thường mình không có thói quen xài đồ người ta.
Nhưng mà ơ ơ, vừa mở trình duyệt lên là một loạt trang web hẹn hò nhảy vào mắt! Shock vãi nhưng mình không hỏi gì cả, quyết định sẽ... điều tra thầm cho chắc ăn. ️
Việc một người đàn ông có vợ con lại còn dùng app hẹn hò khiến mình hoang mang cực độ luôn!
Để giải đáp thắc mắc, mình quyết định lập acc trên mấy trang đó để tìm hiểu. Dùng tên giả và ảnh đại diện của người khác, mục tiêu là... tiếp cận Liam thôi!
Việc tìm anh ta cũng khó vãi chưởng á. Vì mấy trang này có cả ngàn members, mình phải tạo nhiều bộ lọc và check kỹ info mới tìm được tài khoản của Liam.
Mất hơn một tuần, công sức của mình mới được đền đáp! Liam dùng biệt danh và không để avatar nhưng mà... hình xăm trên cánh tay đã "bóc phốt" hết luôn.
Mình nhắn cho anh ta, bày tỏ thích hình xăm đó và muốn kết bạn.
Cắn câu rồi nha!
Không lâu sau, anh ta đã rep tin nhắn! Liam chấp nhận kết bạn nhanh vãi, dù chẳng biết mình là ai.
Mình nói không muốn người thân biết mình dùng app hẹn hò nên không chia sẻ đầy đủ info cá nhân. Khi nào thân thiết rồi sẽ tiết lộ thêm và gửi ảnh. Liam không nghi ngờ gì mà còn hào hứng cực kỳ luôn!
Do hiểu rõ Liam lắm rồi, mình cung cấp toàn bộ số liệu ảo về chiều cao, cân nặng, vóc dáng để trở thành "dream girl" của anh ta.
Với những thông số xịn xò này, Liam nhanh chóng "cắn câu" và chat với mình thường xuyên.
Liam nói rất thích chat với mình và muốn gặp mặt ngoài đời. Nhưng mà... anh ta không dám thú nhận đã có vợ con rồi nha!
Dần dần, những cuộc trò chuyện chuyển sang các chủ đề "nóng" hơn như chuyện "giường chiếu" và đời sống tình dục.
Anh cũng xin số điện thoại nhưng mình từ chối, lấy lý do chưa sẵn sàng cho mối quan hệ lâu dài.
Để an ủi, mình hứa sẽ duy trì mối quan hệ này và khi nào sẵn sàng sẽ gặp mặt anh ấy ngoài đời.
Lộ diện thôi!
Sau gần ba tuần chat chit, mình xin ảnh của Liam. Lấy cớ bị hình xăm trên cánh tay anh ta "mê hoặc", mình tha thiết muốn biết người đang nói chuyện là ai.
Liam đồng ý ngay và gửi cho mình một bức ảnh. Giây phút mở bức hình đó... quả là khó khăn và đáng nhớ vãi!
Mình đắn đo cực kỳ rồi tự nhủ rằng nếu không xác nhận sự thật, mọi công sức từ trước tới giờ sẽ... toang hết.
Và mình đã phải đối mặt với sự thật đau lòng khi đó là ảnh của Liam trong bộ đồ bơi. Phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại được trước những gì mình vừa phát hiện ra.
Nhưng mình vẫn không quên cảm ơn anh ta. Liam đề nghị mình gửi lại một tấm ảnh nhưng thay vào đó, mình gợi ý... gặp mặt trực tiếp luôn!
Mình bảo sẽ mặc váy đỏ để anh dễ nhận ra. Liam đồng ý siêu nhanh và hứng thú cực kỳ. Chúng mình hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần nhà.
Màn trả thù "ngọt ngào"
Càng gần ngày hẹn, mình càng lo lắng và hồi hộp vãi! Cuối tuần đó, mình nói với Liam sẽ ghé nhà bạn và về muộn.
Liam cũng nói anh ta sẽ đi uống cà phê với vài người bạn khác. Trước khi rời nhà, mình không quên tạm biệt Liam bằng một nụ hôn dài. Mình biết đây là lần cuối có thể làm vậy rồi...
Mình đến quán cà phê sớm để kiểm soát tình hình. Chọn vị trí quay lưng ra cửa nhưng vẫn quan sát được nhờ chiếc gương nhỏ trên bàn.
Liam đến đúng giờ, diện áo sơ mi trắng với một bó hoa khá đẹp. Không nhận ra mình, Liam tự tin tiến đến, vỗ nhẹ vai mình và nói: "Chào cô nàng xinh đẹp".
Chưa để anh ta kịp nói gì, mình quay lại và nhẹ nhàng trả lời: "Xin chào Liam".
Mình có thể thấy anh ta hoang mang cực độ, mặt biến sắc và lắp bắp không thành lời. Không để anh ta kịp thanh minh, mình nhanh chóng rời khỏi quán cà phê ngay sau đó.
Cuộc sống mới
Liam cố gắng giải thích và cầu xin một cơ hội khác sau cuộc gặp "định mệnh" đó. Sau nhiều lần hỏi, anh ta cũng thừa nhận đã gặp gỡ và hẹn hò không ít cô nàng trên mạng.
Dù vẫn muốn ở lại vì con cái, mình thấy vô cùng khó khăn khi niềm tin đã bị phản bội rồi.
Cảm giác bất an và lo lắng khi phải duy trì mối quan hệ này khiến mình nhất quyết từ bỏ. Hiện tại, chúng mình đã ly hôn được một thời gian và không còn liên lạc với nhau nữa.
Có lẽ phải mất thêm một khoảng thời gian dài trước khi mình lấy lại được thăng bằng và niềm tin trong tình yêu...
Nguồn: soha.vn