Giả làm cảnh sát hình sự lừa cả tiền lẫn tình, chiêu trò 500 IQ của tên lừa đảo chuyên nghiệp

BeDao2k6

New member
9a71c0181e8fdc7477f2.jpg


Thật sự là câu chuyện này nghe vừa phẫn nộ vừa không thể tin nổi luôn! Một anh chàng tên Bùi Văn Bính (30 tuổi, quê xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã cosplay thành "Tuấn Anh - cán bộ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an" để lừa đảo cả tiền lẫn tình của nhiều người, mặc dù thực tế anh ta chẳng có việc làm gì và còn mang tiền án về tội lừa đảo nữa chứ

Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã thông báo phục hồi điều tra, khởi tố vụ án và khởi tố bị can Bùi Văn Bính về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

**Drama bắt đầu từ tháng 4-2015** khi anh Nguyễn Trọng Hiến (phụ xe khách Ngọc Dũng chạy tuyến Đô Lương - Hà Nội) trình báo công an. Theo đó, có một "khách VIP" tự giới thiệu là Tuấn Anh - cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), hứa hẹn sẽ cover mọi vấn đề cho anh Hiến và chủ xe nếu có chuyện gì xảy ra trên đường

Plot twist là sau đó xe khách thật sự bị va chạm giao thông, anh Hiến nhờ "cán bộ" Tuấn Anh giải quyết thì được giúp đỡ nên tin tưởng 100% luôn. Lợi dụng lòng tin này, tên lừa đảo này tiếp tục câu chuyện bằng cách nói có thể đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước Anh

Anh Hiến động lòng muốn đi Anh nên nhờ "Tuấn Anh" lo. Sau khi kết nghĩa anh em, tên lừa đảo này yêu cầu anh Hiến chuyển tiền tới 7 lần, tổng cộng lên tới **520 triệu đồng** (nghe mà choáng luôn á! ). Sau khi "ăn tiền", hắn tắt máy biến mất không dấu vết.

Công an tỉnh Nghệ An điều tra phát hiện các tài khoản nhận tiền đều thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Sài Gòn, chủ tài khoản là Bùi Văn Bính. Vậy là "Tuấn Anh" chính là Bính, nhưng hắn đã kịp chạy khỏi địa phương rồi ‍♂️

Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã Bính về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối cùng, hắn bị bắt khi đang lẩn trốn tại thị xã Thuận An, Bình Dương.

**Nhưng đây không phải lần đầu** Bính làm trò này đâu nhé! Năm 2005, hắn đã từng bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi.

Năm 2011, Bính còn tán đổ chị Đ.Th.V. (23 tuổi, thuê nhà trọ ở phường Hưng Bình, TP Vinh) bằng cách giới thiệu mình là "Tuấn, cảnh sát hình sự". Để tăng độ xịn, hắn còn mang theo quần cảnh sát, thắt lưng và còng số 8 đến tận phòng trọ để "flex" ‍♂️

Chị V. tin tưởng và yêu luôn. Khi "cá đã cắn câu", Bính mượn xe máy cùng giấy tờ xe với lý do "anh có việc gấp về quê", rồi tắt điện thoại chạy mất dạng luôn ️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top