Nghe tưởng như chuyện phim kinh dị nhưng đây là sự thật đau lòng: nhiều em bé vô tội chỉ vì sinh ra làm em song sinh đã bị chôn sống để "tránh tai họa" cho cả làng
Hủ tục đau lòng từ quan niệm sai lầm
Người J'rai ở Gia Lai xưa kia quan niệm rằng chỉ có phụ nữ bị ma ám, bị trời phạt mới sinh đôi. Còn nếu sinh ba thì càng "ghê rợn" hơn nữa, gây kinh hoàng cho cả làng luôn
Theo tục cũ, em song sinh (đứa sinh sau) sẽ mang đến tai họa cho gia đình và làng xóm. Vì thế mà anh em họ hàng và dân làng sẽ kéo đến, mang em bé vào rừng chôn sống để "con ma" không biết đường về gây họa nữa. Nghe mà thấy rợn gáy luôn á
Già làng Ksor H'Blâm (67 tuổi, làng Kông, xã Ia Mơr, Chư Prông) nhớ lại câu chuyện đau lòng cách đây hơn một thập kỷ về hai con gái song sinh của vợ chồng Rơ Mah Pheac. Khi chị Pheac mang bụng hơi to "bất thường", cả làng đã dõi theo ánh mắt nghi ngờ. Và khi sinh ra hai bé gái cùng lúc, mọi người cho rằng chị bị ma ám.
Không kịp bàn bạc, dân làng đã bế cô bé sinh sau mang vào rừng chôn sống. Thương quá đi
Theo già H'Blâm kể lại, chuyện này chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra ở xã biên giới Ia Mơr. Từ khi ông sinh ra đến giờ, đã có hàng chục em bé vô tội chỉ vì sinh sau anh chị song sinh mà phải bỏ mạng khi chưa kịp được uống giọt sữa mẹ nào
"Trước đây, trong xã đã có hàng chục đứa trẻ mới ra đời đã bị mang đi chôn sống chỉ vì sự thiếu hiểu biết của bà con. Không chỉ những đứa trẻ sinh đôi bị giết chết, mà có những gia đình do quá đông con, nhưng họ không biết kế hoạch hóa gia đình nên vẫn cứ đẻ, và những đứa đẻ sau thì bị cha mẹ lén lút mang đi chôn sống vì sợ không nuôi được", già làng H'Blâm chua xót kể.
Hai cậu bé "phá bỏ" hủ tục nghìn đời
Cách đây 12 năm, già H'Blâm nghe tin dân làng Klă đang kéo đến nhà chị Rơ Châm Thon - người mẹ vừa sinh hai con trai - để đòi em bé sinh sau mang đi chôn sống. Ông liền chạy báo Trưởng công an xã lúc đó là ông Ksor Hoài đến can ngăn ngay.
May quá, khi họ đến thì em bé vẫn còn khóc ré trong tay mẹ, chưa bị mang đi
Già H'Blâm và ông Hoài đã dùng mọi cách thuyết phục, tuyên truyền cho hàng trăm người đang định chôn sống em bé. Sau cả buổi nói chuyện, dân làng đã chịu ra về và để cho em bé sống.
Cặp song sinh này được đặt tên là Rơ Châm Phót và Rơ Châm Phét (cậu em suýt mất mạng). Giờ cả hai đang sống rất khỏe mạnh, học lớp 6 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơr). Đặc biệt Phót còn học giỏi nữa, được chọn vào trường nội trú của huyện nhưng em từ chối vì thương em trai không được đi
"Mình rất tự hào vì con mình, may mắn lúc đó con mình đã được cứu sống nên bây giờ vợ chồng mình mới không ân hận", chị Thon cười nói.
Cuộc giải cứu thần kỳ của hai chị em song sinh
Chị Siu Klơng (thôn Dơ Bang, xã Ia Bang, Chư Prông) cũng từng trải qua cơn ác mộng tương tự. Cách đây hơn 1 năm, chị sinh con gái thứ hai, cả nhà mừng rỡ vì con gái là tài sản quý theo chế độ mẫu hệ của người J'rai.
Nhưng drama bắt đầu khi hôm sau chị vẫn đau bụng và băng huyết liên tục. Đến bệnh viện huyện Chư Prông, các bác sĩ lấy ra từ bụng chị... một bé gái nữa luôn! Plot twist không ai ngờ
Mẹ chồng chị về nhà báo tin, dân làng hoảng loạn vì nghĩ tai họa sắp đến. Họ nung nấu ý định chôn sống em bé sinh sau.
Khi hai mẹ con về làng, gặp ngay "làn sóng" của họ hàng và dân làng đòi mang em bé đi. Đang hoảng loạn, chị Klơng suýt giao con thì chính quyền xã, huyện xuất hiện kịp thời, tuyên truyền giải thích rằng sinh đôi là chuyện bình thường, không phải ma quỷ gì hết.
Sau nhiều nỗ lực thuyết phục, lần đầu tiên trong làng Dơ Bang, một em bé sinh sau đã thoát khỏi "án tử" man rợ
Ông Siu Íp - Trưởng thôn Dơ Bang - chia sẻ: "Từ trước đến nay, dân làng rất sợ những đứa trẻ song sinh, vì cho rằng chúng không phải người bình thường nên sẽ mang tai họa đến với mọi người. Chuyện của mẹ con Klơng là trường hợp đầu tiên được cứu sống, từ trước đến nay chưa có bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ nhìn 2 chị em song sinh đó sống khỏe mạnh, dân làng chúng tôi rất yên tâm và vui vẻ. Nếu có ai sinh 2 đứa con một lúc như vậy chúng tôi sẽ không kéo đến đòi đứa trẻ mang đi nữa".
Hy vọng mới từ những câu chuyện sống còn
Hai cặp song sinh trên không chỉ được sống khỏe mạnh mà còn "chặt đứt" hủ tục ăn sâu từ bao đời của người dân hai xã này, cứu được nhiều em bé song sinh khác
"Từ khi 2 anh em Phót và Phét được cứu sống đến nay, ở xã không còn chuyện chôn sống trẻ em nữa", già H'Blâm vui mừng nói.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là tin vui ở Ia Mơr và Ia Bang. Ở những vùng sâu khác, hủ tục đau lòng này có thể vẫn còn tồn tại âm ỉ
Nguồn: soha.vn