Giữa lúc "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay" đang làm mưa làm gió khắp mạng xã hội, cặp đôi Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng đã ngồi lại chia sẻ về hành trình viral bất ngờ này. Hai cái tên Triệu Phú - Thanh Tâm không chỉ chiếm trọn spotlight trên màn ảnh mà còn khiến netizen "đẩy thuyền" không ngừng nghỉ nhờ chemistry cực phẩm ngoài đời
Từ khoảnh khắc casting cho đến những tương tác ngọt lịm ở hậu trường, cả hai tạo nên một nhịp kết nối tự nhiên đến không thể tin được. Chính sự ăn ý này đã giúp bộ phim nhanh chóng xây dựng được fandom riêng chỉ sau nửa chặng đường lên sóng. Và khi tình cảm của khán giả ngày càng lớn, câu chuyện không còn dừng lại ở nhân vật mà lan sang cả hai con người thật phía sau vai diễn.
Không ngờ viral đến mức này!
Khi được hỏi về hiệu ứng bùng nổ của phim, Gia Huy tâm sự: "Mình có nghĩ phim sẽ viral nhưng không ngờ đến mức này. 'Vượt mức pickleball' luôn á Trước giờ mình ít đóng TV series, chủ yếu là phim điện ảnh. Không ngờ phim truyền hình lại có sức công phá khủng thế này, đến mức có cả một cộng đồng fan sẵn sàng làm mọi thứ từ tặng quà đến gặp gỡ diễn viên."
Còn Triều Dâng kể lại: "Hồi quay phim anh Huy có bảo em: 'Em tin anh đi, anh có cảm giác dự án này sẽ viral. Mọi người sẽ yêu thương tụi mình lắm.' Với em, một bộ phim truyền hình thành công nhờ cả tập thể nên chỉ biết làm hết mình thôi. Mà ai ngờ chỉ 1-2 tập đầu khán giả đã hưởng ứng nhiệt tình đến vậy, giờ còn có cả tên FC nữa. Ngày 8/4 vừa rồi giao lưu với FC Coconut, chúng em cảm xúc lắm luôn "
Áp lực sau thành công: "Hết phim phải làm gì đây?"
Thành công đến, áp lực cũng theo. Gia Huy thẳng thắn: "Áp lực hết phim đó. Phải làm gì tiếp theo đây? Để khán giả yêu mến một nhân vật từ phim đã khó rồi, giờ còn là cả một cộng đồng lớn. Mình đang nghĩ phải làm sao để đáp lại sự yêu thương này. Chắc phải chờ cơ hội để mình và Dâng hợp tác tiếp trong dự án gần nhất thôi."
Triều Dâng cũng share: "Các bạn fan có tư duy rất văn minh, đầu tư mà không tạo áp lực gì cho chúng em cả. Mọi người thể hiện sự yêu mến trọn vẹn, chân thành cho cả hai luôn. Chúng em cũng muốn làm mới bản thân qua các dự án nên phải rất chọn lọc. Hy vọng dù có hơi lâu, nếu mọi người vẫn yêu thương thì chờ chúng em một thời gian nữa nhé "
Lý do nhận vai: Vì muốn đổi màu... và vì nhau?
Gia Huy chia sẻ: "Mình nhận dự án vì muốn thay đổi về diễn xuất. Muốn khán giả thấy một Võ Điền Gia Huy khác. Trước giờ toàn đóng vai bạo lực, đen tối. Muốn thử màu sắc mới - tươi sáng, nhí nhảnh, tinh nghịch lại có chất lãng mạn."
Điểm thú vị là: "Ngày casting, mình có gặp Dâng và cũng là người đầu tiên mình casting cùng. Điều quan trọng nhất là sự tin tưởng và thoải mái giữa hai bạn diễn. Dâng cho mình cảm giác đó, cảm giác thú vị khi được đóng cùng người bạn này. Đó cũng là lý do để mình nhận dự án."
Còn Triều Dâng thì trải qua cả một hành trình gian nan để có được Thanh Tâm. Cô kể: "Lúc đầu casting một mình, ê-kíp thấy không thú vị, không còn sự mới mẻ. Mọi người đặt nhiều dấu hỏi còn gì mới ở em để khai thác nữa. Câu hỏi đó làm em khựng lại luôn "
"Em phải casting tới 2 lần mới lấy lại phong độ. Lúc đó em rất muốn có được Thanh Tâm, em chấp niệm lắm. Em phải có được Thanh Tâm! Cuối cùng thì... mẹ thương mẹ độ, em cũng có được Tâm "
Khoảnh khắc định mệnh: Khi vũ trụ bỏ phiếu cho Gia Huy
Triều Dâng tiết lộ: "Thật ra em đã casting với rất nhiều bạn diễn rồi và cứ ngỡ là đã tìm ra Triệu Phú. Đến ngày anh Võ Điền Gia Huy xuất hiện thì cả phòng ai cũng bỏ phiếu cho anh hết mà không lưỡng lự gì cả. Mọi người đều 'say yes' với anh luôn!
"Một điểm mạnh của anh Huy mà mọi người đều khen là anh có một đôi mắt rất đẹp."
Gia Huy cười: "Mắt anh mấy hôm nay đi làm nhiều nên hơi đuối "
Triều Dâng tiếp tục fangirl: "Đó là tín hiệu của vũ trụ rất tốt. Anh Huy được trời phú cho một đôi mắt rất có sức hút, có một sự 'tình' ở trong đó. Đó là cái mà nhân vật rất cần, giống như một 'vũ khí' của nhân vật Triệu Phú."
Thậm chí hồi đầu ê-kíp còn lo Triều Dâng sẽ sợ, không dám nhìn vào mắt Gia Huy. Nhưng may mà nhân vật Thanh Tâm tính cách "tẻn tẻn" nên cô vô vai là diễn thôi, không bị ngại
Plot twist: Suýt mất Triệu Phú vì... bận!
Triều Dâng kể lại khoảnh khắc "chết lặng": "Trước khi casting, em có hỏi nhẹ anh thời gian tới có bận gì không. Mọi người biết anh trả lời sao không? 'Anh có' - và em như chết lặng. Cứ ngỡ là vụt mất Triệu Phú, chưa bước vào casting là đã biết kết quả rồi "
Gia Huy giải thích: "Mới đầu thì mình tôn trọng lời mời casting thôi. Mình cũng biết là khó mà nhận dự án. Lúc đó cũng không nghĩ gì, cứ thoải mái vô tư. Dự án nào mà đặt tâm huyết, áp lực thì vô casting lại hỏng. Còn nếu tham gia với tâm lý thoải mái thì sẽ làm rất tốt."
Triều Dâng thở phào: "Còn em cũng thoải mái nhưng ở trong tâm thế đã quá mệt mỏi rồi. Muốn nhanh nhanh xem sao. Đến khi được với nhau lại thấy 'ok', lên 'mood' luôn. May là casting rồi vô luôn, xong xuôi là em vui trong lòng lắm "
Có phải đổ gục trước ánh mắt tình tứ? ️
Khi được hỏi có bao giờ cảm thấy sắp đổ gục trước ánh mắt của Gia Huy không, Triều Dâng thẳng thắn: "Tôi ít khi nào có khái niệm lưng chừng. Một là có, hai là không. Nói đúng về cảm xúc thì là CÓ. Khi diễn xuất mà có những cảm xúc chân thật thì đó là điều rất quý giá của diễn viên."
"Đôi khi tiếp xúc nhiều với nhau, tiếp xúc gần và trong thời gian dài thì lại ít nhận ra. Có thể khán giả nhìn thấy ánh mắt của anh Huy rất tình tứ nhưng em ở gần quá đôi khi cũng không nhận ra, thấy quen và bình thường. Có một số khoảnh khắc em chỉ điềm tĩnh ngồi, thấy ánh mắt anh Huy là cảm giác 'hiểu rồi, hoá ra là như vậy'."
Câu hỏi triệu đô: Phim giả tình thật?
Khi được hỏi có bao giờ nghĩ tới chuyện phim giả tình thật chưa, Gia Huy trả lời khéo léo: "Mình nghĩ diễn xuất là công việc sử dụng cảm xúc và phải có cảm xúc thì mới diễn được. Quá trình làm việc với Dâng là một hành trình đầy cảm xúc. Dâng luôn là người mở lòng để đón nhận mọi thứ, đôi khi là bao bọc, ôm ấp những cảm xúc của đối phương. Mình thấy được sự an toàn khi ở bên Dâng. Đó là điểm rất sáng, rất tốt trong bản chất con người của Dâng và mình luôn quý trọng điều đó."
"Rực rỡ nhất sự nghiệp" hay chưa?
Triều Dâng chia sẻ: "Nếu mà dùng từ 'rực rỡ' nhất trong sự nghiệp thì cho đến giờ này cả hai vẫn đang làm nghề nên cũng chưa dám nói. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là bộ phim đưa em và anh Huy đến gần hơn với khán giả rất nhiều. Cả hai cũng cảm thấy rất biết ơn."
Gia Huy khẳng định: "Rực rỡ hay không thì chưa biết nhưng mỗi bộ phim sẽ có giá trị nhất định. Mình dám nói đây là bộ phim mang lại cột mốc rực rỡ trong hành trình làm nghề."
Ấn tượng về nhau: "Ảnh thính trong từng tế bào" vs "Tạo cảm giác an toàn"
Triều Dâng không ngại "bóc phốt": "Ấn tượng đầu của em về anh Huy có thể nói là ảnh thính trong từng tế bào. Cái gì anh cũng dám thoại như cộng đồng mạng nói "
Gia Huy: "Cũng tùy thôi. Tuỳ người "
Triều Dâng tiếp tục: "Anh Huy vừa hướng ngoại vừa hướng nội. Anh ấy rất linh động phụ thuộc vào đối phương. Em đã được chứng kiến rất nhiều phiên bản Võ Điền Gia Huy nên không bất ngờ mà thấy thú vị."
"Em rất hay khen anh Huy và thừa nhận anh có sự độc nhất, có sức hút riêng. Đó là điều em rất thích. Thực ra để có được sức hút đó không hề dễ dàng, không thể cứ cố tỏ ra cool ngầu là được, phải từ cái chất bên trong. Trộm vía anh Huy có được điều đó."
Còn Gia Huy thì khen Triều Dâng: "Dâng trước sau như một. Dâng là người rất kỹ tính, suy nghĩ xa và rất bao dung. Từ ngày đầu tiên đã khuyên nhủ mình và cho đến bây giờ vẫn khuyên nhủ mình nhiều thứ trong công việc và cuộc sống."
"Mình không biết phải nói sao nhưng đáng lẽ người có tính cách mưa nắng thất thường vốn là người con gái nhưng ở đây thì lại là mình. Còn người tâm lý vững vàng thường là người con trai, thì Dâng lại có tính cách đó. Dâng có tâm lý rất ổn định, vững chãi, tạo cảm giác an toàn cho người khác."
"Sinh ra để dành cho nhau"?
Triều Dâng giải thích: "Cũng dễ hiểu bởi vì em cũng từng nói anh Huy có sức hút riêng, màu sắc riêng. Như em là một người ổn định nên không có được điều đó. Đây là một sự cộng hưởng thôi. Cảm xúc của anh Huy có thể sẽ hơi lên xuống, thất thường một tí, nếu bên cạnh có một người ổn định để cân bằng lại thì rất tốt."
"Không biết nói sao nhưng ở cạnh anh Huy từ những ngày đầu là tự nhiên em sẽ sắp xếp hết mọi thứ. Việc ăn uống, đi lại thế nào em cũng chủ động dù đó không phải trách nhiệm của em. Nhưng em làm mọi thứ với tâm thế rất thoải mái, cứ tự động làm thôi."
Gia Huy cũng gật đầu: "Có những ngày bận quay phim phải đi từ Sài Gòn về Long An. Dâng cũng hỏi mình đi lại ra sao, muốn đi lúc mấy giờ thì Dâng cũng sắp xếp."
Triều Dâng giải thích: "Kiểu phải đi lên đi xuống, có khi anh có họp báo phim ở Sài Gòn rồi đi quay, rồi lại quay lại. Thực ra em có thể đi trước nhưng đằng nào hôm sau cũng quay phim chung thì đợi để đi cùng luôn, để take care được. Chẳng may đi trên đường anh mệt quá lại có vấn đề gì thì sao."
Gia Huy cười: "Công 'túa' mà "
Nguồn: kenh14.vn