KiNana8913
New member
Trailer mới nhất của "Blood Father" vừa thả xích, hé lộ đầy ắp chi tiết lạnh gáy về hành trình "cha con" của Mel Gibson khi phải chạy trốn đám trùm tội phạm ngầm siêu khét
Bộ phim hành động, thể loại tội phạm ngầm Blood Father (tựa Việt: Bố Già Sát Thủ) đánh dấu màn comeback đỉnh cao của "ông hoàng" Mel Gibson với khán giả mê điện ảnh qua vai diễn người cha John Link. Xem trailer mới nhất mà cảm giác lạnh sống lưng nổi hết da gà luôn ấy, với vô vàn phân cảnh hành động máu lửa do nam diễn viên gạo cội này thể hiện.
Tuy đã 60 tuổi rồi nhưng ngôi sao của Mad Max ngày nào vẫn cực kỳ "máu lửa", chẳng ngại ngần gì khi đóng những cảnh hành động cháy nổ Ấn tượng nhất phải kể đến màn ông vừa phóng xe máy vù vù, vừa flex tài bắn súng siêu đỉnh trong cuộc chạy trốn cùng cô con gái màn ảnh Lydia do Erin Moriarty thủ vai. Xem mà phê quá trời luôn!
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, đạo diễn Jean-François đã không tiếc lời khen ngợi diễn xuất của Mel Gibson. Tuy là một ngôi sao lớn, nhưng ông luôn tỏ ra khiêm tốn với đồng nghiệp và tôn trọng đạo diễn max. Jean-François chia sẻ: "Tôi ít khi làm việc với ai khiêm tốn và điềm đạm như vậy. Đối với tôi, Mel Gibson là một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất còn sống. Anh ấy dẫn đầu danh sách đạo diễn mà tôi hâm mộ và anh cũng chưa bao giờ can thiệp vào công việc của tôi".
"Mel chỉ quan tâm đến một thứ và suy cho cùng nó là thứ quan trọng nhất – thứ điều khiển nhân vật trong mỗi cảnh. Đấy là lý do anh là một diễn viên tuyệt vời và cũng là một đạo diễn tuyệt vời. Anh ấy không để ý đến những chuyện vặt vãnh. Tất cả những gì trong đầu anh là động lực sâu thẳm của nhân vật". Nghe mà thấy pro thật sự
Blood Father là câu chuyện xoay quanh cô gái Lydia (Erin Moriarty) bị gã bạn trai vốn là một trùm ma túy gài bẫy thảm hại. Cô bị cáo buộc lấy cắp tiền từ một tổ chức buôn lậu ma túy khét tiếng. Cô gái 17 tuổi phải chạy trốn và tìm đến người cha vốn là một cựu binh vừa mãn hạn tù, đam mê những cung đường tốc độ, coi thường pháp luật và có tình yêu thương con vô điều kiện nhưng đã bị cô quyết cắt đứt tình máu mủ trước đó.
Sau bao năm xa cách, hai cha con gặp lại nhau trong tình cảnh bất đắc dĩ, John Link (Mel Gibson) buộc phải đứng lên chống lại bọn tội phạm nguy hiểm. Liệu cả hai cha con có thoát khỏi cuộc truy đuổi của bọn trùm khét tiếng? Và Lydia cùng cha mình có thể tha thứ cho nhau sau rất nhiều năm không gặp mặt? Câu trả lời phải đợi vào rạp mới biết nha
Blood Father được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Peter Craig, cũng là người chấp bút kịch bản phim cùng với Andrea Berloff. Bộ phim do đạo diễn Jean-François Richet chỉ đạo thực hiện. Ngoài hai diễn viên chính, phim còn có sự tham gia của William H. Macy, Elisabeth Röhm, Diego Luna, Thomas Mann, Dale Dickey và nhiều gương mặt khác.
Nguồn: kenh14.vn
Bộ phim hành động, thể loại tội phạm ngầm Blood Father (tựa Việt: Bố Già Sát Thủ) đánh dấu màn comeback đỉnh cao của "ông hoàng" Mel Gibson với khán giả mê điện ảnh qua vai diễn người cha John Link. Xem trailer mới nhất mà cảm giác lạnh sống lưng nổi hết da gà luôn ấy, với vô vàn phân cảnh hành động máu lửa do nam diễn viên gạo cội này thể hiện.
Tuy đã 60 tuổi rồi nhưng ngôi sao của Mad Max ngày nào vẫn cực kỳ "máu lửa", chẳng ngại ngần gì khi đóng những cảnh hành động cháy nổ Ấn tượng nhất phải kể đến màn ông vừa phóng xe máy vù vù, vừa flex tài bắn súng siêu đỉnh trong cuộc chạy trốn cùng cô con gái màn ảnh Lydia do Erin Moriarty thủ vai. Xem mà phê quá trời luôn!
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, đạo diễn Jean-François đã không tiếc lời khen ngợi diễn xuất của Mel Gibson. Tuy là một ngôi sao lớn, nhưng ông luôn tỏ ra khiêm tốn với đồng nghiệp và tôn trọng đạo diễn max. Jean-François chia sẻ: "Tôi ít khi làm việc với ai khiêm tốn và điềm đạm như vậy. Đối với tôi, Mel Gibson là một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất còn sống. Anh ấy dẫn đầu danh sách đạo diễn mà tôi hâm mộ và anh cũng chưa bao giờ can thiệp vào công việc của tôi".
"Mel chỉ quan tâm đến một thứ và suy cho cùng nó là thứ quan trọng nhất – thứ điều khiển nhân vật trong mỗi cảnh. Đấy là lý do anh là một diễn viên tuyệt vời và cũng là một đạo diễn tuyệt vời. Anh ấy không để ý đến những chuyện vặt vãnh. Tất cả những gì trong đầu anh là động lực sâu thẳm của nhân vật". Nghe mà thấy pro thật sự
Blood Father là câu chuyện xoay quanh cô gái Lydia (Erin Moriarty) bị gã bạn trai vốn là một trùm ma túy gài bẫy thảm hại. Cô bị cáo buộc lấy cắp tiền từ một tổ chức buôn lậu ma túy khét tiếng. Cô gái 17 tuổi phải chạy trốn và tìm đến người cha vốn là một cựu binh vừa mãn hạn tù, đam mê những cung đường tốc độ, coi thường pháp luật và có tình yêu thương con vô điều kiện nhưng đã bị cô quyết cắt đứt tình máu mủ trước đó.
Sau bao năm xa cách, hai cha con gặp lại nhau trong tình cảnh bất đắc dĩ, John Link (Mel Gibson) buộc phải đứng lên chống lại bọn tội phạm nguy hiểm. Liệu cả hai cha con có thoát khỏi cuộc truy đuổi của bọn trùm khét tiếng? Và Lydia cùng cha mình có thể tha thứ cho nhau sau rất nhiều năm không gặp mặt? Câu trả lời phải đợi vào rạp mới biết nha
Blood Father được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Peter Craig, cũng là người chấp bút kịch bản phim cùng với Andrea Berloff. Bộ phim do đạo diễn Jean-François Richet chỉ đạo thực hiện. Ngoài hai diễn viên chính, phim còn có sự tham gia của William H. Macy, Elisabeth Röhm, Diego Luna, Thomas Mann, Dale Dickey và nhiều gương mặt khác.
Nguồn: kenh14.vn