NaiTeen6464
New member
Tuy phải cày cuốc gấp 5 lần để nuôi 5 đứa con cùng lúc, nhưng gia đình sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam vẫn luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ mỗi ngày nha!
Ông bố "siêu nhân" chăm con
Ngày 23/1, team mình ghé thăm lại gia đình chị Lê Huỳnh Anh Thư (sinh năm 1985) và anh Nguyễn Thanh Hiếu (sinh năm 1975, chồng chị Thư, cùng sống ở quận 5, TP.HCM) - gia đình sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam.
Cả nhà ầm ĩ với tiếng cười nô đùa của 5 đứa nhóc. Lũ trẻ năng động vô cùng, nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi khiến mẹ và bà nội không được ngồi yên một phút nào luôn
"Chúng vậy đó chú, quậy phá hết sức!", ánh mắt người mẹ sáng long lanh hạnh phúc, khóe môi lúc nào cũng treo nụ cười rạng rỡ.
Chị Thư mắc hội chứng buồng trứng đa nang nên sau 2 năm kết hôn vẫn chưa có tin vui, chi phí thụ tinh ống nghiệm thì cao ngất ngưởng không đủ khả năng chi trả. Nhưng rồi nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ, 5 thiên thần nhỏ đã đến với gia đình chị vào cuối tháng 3/2013 như một phép màu thật sự ấy!
Hành trình chờ đợi và kiên cường giữ lại cả 5 bé, rồi đưa chúng chào đời quả là cả một chặng đường dài đầy gian nan và nguy hiểm.
Nhưng mọi thứ đều xứng đáng khi các bé lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ từng ngày. 5 thiên thần (3 trai, 2 gái) được đặt tên siêu cute theo thứ tự sinh: Cả, Hai, Ba, Tư, Út
"Với gia đình mình, hạnh phúc nhất là nhìn thấy 5 đứa con lớn lên khỏe mạnh. Vì vậy dù cực khổ, vất vả thế nào vợ chồng mình cũng gồng gánh, cày cuốc kiếm nhiều tiền để lo cho con", chị Thư tâm sự.
Những ngày đầu chăm 5 bé, vì sợ chị Thư chưa có kinh nghiệm, hằng ngày bà ngoại, bà nội và người nhà đều đến support cặp vợ chồng trẻ.
"Dù được giúp đỡ nhiều nhưng thật sự là những ngày tháng quá vất vả luôn. Mình gần như không ngủ được, đêm nào cũng thức trắng để cho con bú, thay tã, ru ngủ... đứa này vừa ngủ thì mấy đứa kia lại khóc òa. Hoảng loạn nhất là khi con bị ốm. Một đứa ốm là cả 4 đứa lây theo. Nhìn con sốt cao khóc thét, mẹ cũng muốn bệnh thay con. Có giai đoạn mình bị stress và trầm cảm vì áp lực quá lớn nhưng rồi cũng vượt qua, thấy con lớn từng ngày là mệt mỏi tan biến hết"
Dù giờ các bé đã lớn hơn nhưng việc nuôi dạy 5 đứa nhỏ thực sự không hề dễ dàng chút nào. Cả ngày chị Thư như con quay, xoay tít không có phút rảnh. Sáng dậy sớm nấu nướng, đút cho đàn con ăn, chở đi học.
Vì đông con quá nên mỗi sáng đưa con đến trường mầm non chị phải mượn thêm xe, chồng chở 2 chuyến, vợ chở 1 chuyến. Có khi anh bận chở khách, chị lại phải tranh thủ chạy nhiều chuyến đón lần lượt từng bé về. Cứ thế rồi lo cơm nước, tắm rửa cho lũ trẻ ngủ đã là tận khuya rồi
Cố gắng hết mình để các con có Tết trọn vẹn
Từ khi sinh con, kinh tế gia đình càng khó khăn hơn, chị Thư phải nghỉ hẳn ở nhà chăm con. Nhà 9 miệng ăn chỉ trông cậy vào tiền lương lái taxi của chồng. May mắn có thêm các đơn vị hảo tâm tài trợ nên gia đình mới tạm đủ chi phí lo cho đàn con.
Bà Nguyễn Thị Kim (64 tuổi, bà nội của các bé) tâm sự: "Từ ngày có con, bố mấy đứa nhỏ ngày nào cũng tăng ca làm thêm giờ, tối nào cũng về tận khuya, cháu Thư cũng tranh thủ bán hàng online kiếm thêm thu nhập nhưng cũng không được là bao.
Mấy đứa trẻ càng lớn càng tốn kém nhưng cả nhà luôn cố gắng để các cháu được bồi bổ đủ chất và khỏe mạnh. Mỗi dịp lễ hay sinh nhật, gia đình đều mua bánh kem, tặng quà, đưa đi chơi cho đủ như bạn bè... Tuy hơi vất vả nhưng thấy các cháu vui là cả nhà cũng vui theo luôn"
Chị Thư chia sẻ: "Gần Tết rồi, mấy đứa mong Tết lắm, đếm từng ngày, hỏi bố mẹ khi nào Tết. Trẻ con mà, đòi quà Tết, đòi lì xì, đứa thì muốn áo quần giày dép mới, đứa thì đòi đồ chơi siêu nhân, búp bê... Chồng mình vì vậy cũng vất vả hơn, tăng ca đến khuya mới về.
Tết này anh cũng định tăng ca để kiếm thêm tiền lo cho các con Tết đầy đủ, chắc không kịp đón giao thừa cùng gia đình. Nhưng không sao, chỉ cần các con vui vẻ thì nhà mình ngày nào cũng là Tết"
Biết mẹ vất vả, các con chị Thư cũng khá ngoan ngoãn và biết điều nha!
Chị Thư cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với bạn bè, người thân và các nhà hảo tâm đã support cả vật chất lẫn tinh thần để vợ chồng chị nuôi các con.
Các con càng lớn, nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng lớn theo. Chị Thư đang lo lắng khi sắp hết được tài trợ sữa, lại mất thêm một khoản chi phí khá lớn. Chị nói sẽ cố gắng xoay xở, thà mình nhịn ăn chứ không thể để con thiếu thốn.
Hiểu chồng đi làm vất vả, chị Thư luôn cố gắng hết mình nuôi con thật tốt.
Nguồn: kenh14.vn