NgocBibi7853
New member
Ngày 9/9 vừa rồi, MXH dậy sóng với đoạn clip gia đình một nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú (thành phố Thuận An, Bình Dương) phản ứng vì chưa được hỗ trợ như lời hứa. Trong khi đó, chính quyền lại khẳng định đã hỗ trợ đầy đủ
Trong clip, người nhà nạn nhân bức xúc chia sẻ phải tự bỏ 6 triệu tiền xe đưa thi thể về quê, thêm 2 triệu tiền vệ sinh thi thể, trong khi chính quyền Thuận An thông báo không tốn phí gì cả. Video viral nhanh chóng với hàng ngàn lượt quan tâm, nhiều người đặt câu hỏi về sự việc này
Về phía chính quyền, lãnh đạo thành phố Thuận An khẳng định đây là "do hiểu lầm". Ngay từ khi vụ cháy kinh hoàng xảy ra, các đoàn lãnh đạo đã kịp thời xuống hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất cho gia đình các nạn nhân.
Cụ thể về hỗ trợ vật chất, mỗi người bị thương (tổng 11 người) được Nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng, còn mỗi gia đình có nạn nhân tử vong (32 người) nhận được 30 triệu đồng. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố đã làm việc với chủ quán karaoke An Phú, yêu cầu có trách nhiệm. Chủ cơ sở cam kết hỗ trợ thêm 5 triệu cho người bị thương + chi phí điều trị, và 30 triệu cho gia đình nạn nhân tử vong.
Về việc gia đình phản ứng chưa được hỗ trợ tiền xe và tiền vệ sinh thi thể, lãnh đạo thành phố Thuận An giải thích: Người dân có sự hiểu lầm với chính quyền và chủ cơ sở. Số tiền 30 triệu từ chủ quán karaoke An Phú chính là để người nhà tự thuê xe đưa về quê và lo dịch vụ mai táng. Chủ cơ sở cũng cam kết sau khi hoàn tất điều tra sẽ đến từng nhà để hỗ trợ thêm các chi phí khác
Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thuận An cho biết, hiện chính quyền đã bàn giao 20 thi thể cho gia đình lo hậu sự và chuyển tiền hỗ trợ đầy đủ. Những nạn nhân còn lại đang chờ giám định ADN để xác định danh tính.
Nguồn: soha.vn