Beo2k81876
New member
Sau bao nhiêu drama căng não, cuối cùng thì niềm vui cũng gõ cửa nhà Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình rồi nè!
Tập 30 của Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình mở màn bằng việc chuyện nợ nần của Thành (Doãn Quốc Đam) được giải quyết xong xuôi. Sau khi tâm sự với Công và Danh, bà Cúc tiếp tục đi gặp Hoàng - ông anh tự nhận là người báo tin Thành đang dính nợ. Lần nữa, bà Cúc lại thương Hoàng đến nỗi đưa luôn một triệu khi nghe tin vợ anh ta vỡ ối. Nhưng mà plot twist nè, bộ mặt thật của Hoàng đã bị bóc phốt nhanh chóng. Sự thật là không hề có chuyện nợ nần gì cả! Danh và Công sớm ngửi ra mùi lừa đảo nên đã báo cho Thành biết để lật mặt thằng này, cứu bà Cúc thoát kiếp mất tiền oan.
Sau khi ổn chuyện tiền bạc xong xuôi, gia đình bà Cúc đón nhận tin vui tới tấp khi Phương có thai sau hai lần sảy thai trước đó. Khi biết tin, cả nhà vỡ oà hết nấc luôn, khán giả lần đầu được nhìn thấy Công rơi nước mắt bên cạnh vợ mình. Cuối cùng sau bao năm mong ngóng, Phương cũng được làm mẹ rồi!
Chuyện Phương có bầu khiến Hà quên béng luôn việc không nhận được hai tỷ. Cô nàng hào hứng nhận nhiệm vụ chăm sóc chị dâu từ A đến Z. Thành cũng lao đi mua đồ ăn về liên hoan, ông Toại lo chuyện bán hàng thay con dâu còn vợ chồng Danh thì tất bật đi shopping quà tặng chị Phương. Vốn là trụ cột lo việc nhà, giờ Phương được cả gia đình chiều chuộng như nữ hoàng luôn!
Sau khi tập 30 lên sóng, khán giả cũng vỡ oà chung với cảm xúc của Phương và Công. Khoảnh khắc Phương cầm kết quả siêu âm, nghẹn ngào chào đón sinh linh bé nhỏ trong bụng mình đã khiến người xem không kìm được nước mắt. Hic hic
Nguồn: kenh14.vn