Gia đình mình tự nguyện hiến 30m2 đất làm từ đường họ hàng, ai ngờ lại bị chửi tan nát

FanNho3179

New member
Chuyện đời này đúng là drama vô lý cực độ luôn á! Người không hiến đất lại được quyền chửi mắng người tặng đất, wtf luôn

7b20fea22af3e1e3a9fd.jpg


Trước khi mất, bố mẹ chồng sang đất cho vợ chồng mình đứng tên. Mảnh đất hơn một sào đó, tụi mình chia làm 2 phần: một nửa xây nhà ở, phần còn lại trồng rau tự nhiên và để dành cho con trai sau này lấy vợ xây nhà.

Hôm vừa rồi là ngày giỗ tổ hàng năm của dòng họ. Năm nào cũng về đông đủ cả. Vì có mấy anh em làm ăn phát đạt nên ủng hộ tiền kha khá. Có một anh họ là giám đốc công ty còn hào phóng tài trợ tận 1 tỷ để xây lại từ đường cho sang xịn.

Nghe nói có tiền, các bậc ông bà cha chú vui như trẩy hội, hôm sau gọi vợ chồng mình qua bàn chuyện liền. Họ "khuyên" (hay đúng hơn là ép ) tụi mình hiến đất để mở rộng từ đường. Lý do là người ta đã chi tiền tài trợ, phải xây nơi thờ cúng thật rộng rãi đẹp đẽ chứ. Lại còn lôi lý do đất này là của tổ tiên để lại nên phải nghĩ "thoáng" một chút. Thế là chồng mình quyết định hiến 30m2 đất cho việc xây từ đường.

Cứ nghĩ làm vậy sẽ được cả họ cảm ơn, ai ngờ ông trưởng tộc đập bàn chửi mình keo kiệt luôn

Ông ấy bảo đất của tụi mình là của tổ tiên, đáng lẽ phải xây từ đường trọn trên mảnh đất đó mới đúng. Nhưng vì một phần đất mình đã xây nhà rồi nên thôi được (ơn trời ), phần còn lại phải hiến hết để mở rộng nơi thờ cúng.

Tính chồng mình hiền lành, lòng luôn hướng về tổ tiên và rất kính trọng cha chú nên không dám nói nửa lời. Nhưng mình không đồng tình với yêu cầu của bác trưởng tộc tí nào.

Mình bảo chỉ chấp nhận hiến 30m2, không nhận thì thôi. Mình cũng nói hiến như vậy là rộng rãi lắm rồi. Mình thách ai trong họ dám hiến đất để xây từ đường xem nào!

Bác trưởng tộc đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt mình chửi là đứa cháu dâu hỗn hào, láo xược. Ông ấy bảo đất này là của tổ tiên cha ông nhà nội, mình là phận con cháu dâu, là người ngoài chẳng có quyền hành gì cả.

Hai bên cãi nhau tưng bừng, chồng mình quyết định hiến tặng 60m2 đất cho xong chuyện nhưng mình không đồng ý, còn các cụ trong họ thì lên tiếng nói đã hiến thì phải trên 50m2 nên chồng mình cắt 60m2 là hợp lý và đòi triển khai xây dựng luôn vào tuần sau.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top