TraTeen1851
New member
Chiều ngày 5/6 lúc 14h10, linh cữu của chị Đ.Y.N. (sinh năm 1991, ở huyện Bình Chánh, TP.HCM) - nạn nhân trong vụ án mạng đau lòng - đã được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự
Bố mẹ của N. liên tục ngã quỵ, không thể đứng vững khi nhìn thấy linh cữu con gái được đưa về. Cảnh tượng khiến ai cũng phải xót xa...
Hàng trăm người dân đã tập trung trước nhà để động viên, san sẻ nỗi đau cùng gia đình trong giây phút khó khăn này.
Ánh mắt ai nấy đều tràn ngập nước mắt và thương xót khi nhìn về phía linh cữu của cô gái xấu số.
Nhiều người thân phải được đỡ dậy vì không thể tự đứng vững trước nỗi đau quá lớn.
Em gái của N. vẫn còn ngơ ngác, như chưa thể tin được chị mình đã ra đi trong hoàn cảnh thương tâm đến vậy
Nguồn: soha.vn