Gia đình gồng gánh sau trận sét đánh kinh hoàng: 10 năm vẫn chưa hết đau

CuaDev4995

New member
92a2d6e30704d52307b1.jpg


"Sét đánh xuống khiến vợ chồng tôi cùng cháu Tâm bị thương nặng, còn bà ngoại tôi bị bỏng 60% không qua khỏi..." - chị Nga nhớ lại với giọng nghẹn ngào.

10 năm trôi qua, có thể ai đó đã quên đi vết thương. Nhưng với anh Nguyễn Thành Ôn (SN 1968) và chị Lê Thị Nga (SN 1970) ở thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, nỗi đau vẫn như mới hôm qua Tuy nhiên bằng tình yêu thương và nghị lực phi thường, cả gia đình vẫn cố gắng vươn lên từng ngày.

Trời đánh không chết nhưng khổ vô cùng

Gia đình anh chị có 4 người, mà đến 3 người mang trên mình thương tích nặng nề do sét để lại. Đầu chỉ còn nửa phần tóc, thân thể chỉ còn một nửa lành lặn

Câu chuyện bắt đầu từ đầu tháng 10/2002, khi chị Nga vừa sinh con thứ hai. Lúc đó bà ngoại chị đến thăm cháu thì tai họa ập đến.

Chị Nga kể: "Tôi mới sinh cháu Nguyễn Thành Tâm nên còn rất yếu. Hôm đó bà ngoại tôi đến thăm chắt thì gặp nạn. Sét đánh xuống gia đình khiến vợ chồng tôi cùng cháu Tâm bị thương nặng, còn bà ngoại tôi bị bỏng 60% nên đã không qua khỏi..."

Sau sự cố kinh hoàng, tính mạng của anh chị và cháu Tâm "ngàn cân treo sợi tóc", phải giành giật sự sống từng giờ với tử thần. Ngày xuất viện, anh Ôn nhọc nhằn đưa cánh tay yếu ớt còn lành lặn dìu vợ con về nhà với hai bàn tay trắng. Sét đã thiêu rụi mọi thứ, kể cả chiếc máy may cũ - công cụ kiếm sống của chị Nga.

Thoát chết là vui rồi, nhưng nhìn thân thể tàn tật thì ai cũng muốn bi quan. Thấy chị Nga khóc suốt, anh Ôn động viên: "Trời đánh mà không chết có nghĩa là mình phải sống. Giờ mình không còn như xưa, thân thể không lành lặn nữa nhưng dẫu sao mình vẫn còn được sống bên nhau, vậy đã là hạnh phúc lắm rồi"

Giờ đây, mỗi khi trời trở gió, vết thương vẫn bỏng rát, đôi mắt ngày càng mờ dần. Hai cơ thể chỉ còn 45% sức khỏe, chân trái, tay trái và nửa đầu bị máu không tuần hoàn, khô xương và co rút.

Còn Tâm, con trai út, do di chứng nên dù đã hơn 10 tuổi nhưng cơ thể teo tóp như trẻ lên 5, tinh thần không ổn định. May mắn cháu Nguyễn Huy Thành, con trai lớn thoát nạn vì hôm đó đi học phụ đạo.

Hậu quả để lại quá nặng nề

Cậu bé Nguyễn Thành Tâm do di chứng của trận sét, cả ngày chỉ biết ra vào la hét vô định. Cho đến giờ, cứ thấy trời mưa hay có tiếng nổ đùng đình, em lại hoảng hốt nằm lăn dưới nền nhà hoặc chui xuống gầm giường vì "sợ sét đánh"

Căn nhà cấp bốn lợp tôn nhỏ qua bao năm dành dụm từ nghề thợ nề của anh và tiệm may của chị chỉ trong chốc lát cũng bị thiêu rụi.

Vậy là vừa đau đớn thể xác, vừa thiếu thốn trăm bề, phải gồng gánh nuôi 2 con thơ, nợ nần chồng chất vì không có tiền thuốc thang cho cả 3 người, trong khi 2 anh chị không thể làm gì được. Chị Nga đã không ít lần nghĩ quẩn, muốn tìm đến cái chết. Nhưng có lẽ sau lần thập tử nhất sinh đó, trời vẫn bắt chị phải tiếp tục sống.

Còn anh Ôn, từ một tay thợ lành nghề với thu nhập gần 4 triệu/tháng, giờ cơ thể đầy thương tật không thể theo nghề nữa. Nhưng dẫu thế anh vẫn cố làm chỗ dựa cho gia đình

Để duy trì cuộc sống và có tiền thuốc thang, anh đành chọn nghề "vừa sức" để kiếm sống. Mỗi ngày dù nắng gắt hay mưa dầm, anh cũng cố lê từng bước khó nhọc đi bán vé số để kiếm tiền mua gạo, mua rau.

Dù cuộc sống cực khổ nhưng anh Ôn luôn tỏ ra lạc quan, yêu đời. Anh nhớ như in ngày trong nhà không còn hạt gạo nào, vợ anh vì thiếu dinh dưỡng lại thương tích đầy mình nên không có sữa cho con bú. Lòng đau quặn, anh lầm lũi ôm con trong nước mắt lên chùa xin cháo cho con cầm hơi...

Nhưng chỉ buồn một thoáng khi kể chuyện. Rồi anh cười khoe: Giờ cuộc sống gia đình đã đỡ hơn phần nào, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự chăm sóc tận tình của các cán bộ y tế xã nên tình trạng bệnh tật của cả nhà đã dần ổn định.

Người dân trong thôn rất cảm phục vợ chồng anh hiền lành và đầy nghị lực. Họ cảm kích vô cùng khi chứng kiến gia đình bị "trời đánh" năm nào đã cùng nhau sẻ chia, dắt dìu nhau vượt qua khó khăn, bệnh tật ✨

Gia đình anh chị không vì bệnh tật mà bấu víu lòng thương hại của người khác, mà đã tự bươn chải, tự duy trì một gia đình đầm ấm. May mắn cho anh chị, vừa rồi có một tổ chức từ thiện nước ngoài khi biết tin đã hỗ trợ xây lại cho anh chị một căn nhà cấp 4 trên phần đất của cha anh để lại.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top