FanNgok9578
New member
Với 20 đứa con và sắp có thêm một bé nữa, gia đình đông nhất xứ sương mù khiến dân tình "choáng váng" với những con số "khủng long" mà họ phải chi tiêu đấy!
Chị Sue Radford (43 tuổi) và anh Noel (47 tuổi) sống ở thành phố Morecambe, Lancashire, Anh hiện đã có với nhau 20 người con và đang chuẩn bị đón bé thứ 21. Plot twist là khi sinh bé thứ 20 vào tháng 9 năm ngoái, cặp đôi này đã "thề non hẹn biển" là sẽ dừng lại rồi đó nha!
Câu chuyện tình yêu của cặp đôi này cũng khá drama: họ "love at first sight" từ khi chị Sue mới 7 tuổi và có con đầu lòng khi chị mới... 14 tuổi luôn. Nhưng phải đến 4 năm sau họ mới chính thức về chung một nhà.
Thông qua những video chia sẻ trên kênh Youtube của gia đình, netizen ai cũng phải "thốt" lên vì những con số "trời ơi đất hỡi" mà gia đình chị Sue chi tiêu hàng ngày nè!
Anh Noel kiếm được khoảng 50.000 bảng (hơn 1 tỷ VND) mỗi năm nhờ quản lý một tiệm bánh. Chị Sue chia sẻ vì gia đình đông con quá, nên mọi hoạt động hàng ngày đều phải có "kỷ luật quân đội" để tránh loạn cào cào luôn á!
Hiện tại, đại gia đình này đang sống trong căn nhà "khủng" có tới 10 phòng ngủ, giá hơn 240.000 bảng Anh (khoảng 7 tỷ VND) mà họ mua từ 11 năm trước.
"Hầu hết bọn trẻ đều có phòng riêng, chỉ trừ Hallie và một số bé khác vẫn thích ngủ cùng bố mẹ thôi. May mà nhà mình có chiếc giường siêu to khổng lồ luôn", chị Sue kể.
Do có tới 21 đứa con, chị Sue đã trải qua 787 tuần mang thai! Thậm chí, các y bác sĩ ở bệnh viện giờ gặp chị cũng như gặp "bạn thân" rồi vì... quen mặt quá. Hiện chỉ có 17 đứa vẫn ở chung với bố mẹ thôi.
Chris (29 tuổi) và Sophie (24 tuổi) đã chuyển ra ở riêng. Cô con gái Sophie giờ cũng đã có 3 đứa con rồi. "Mỗi lần nó đưa lũ cháu về, nhà tôi lại thêm chật ních", chị Sue than thở.
Chị Sue còn tiết lộ thêm, mỗi năm gia đình dùng hết 91.000 chiếc tã, tốn khoảng 16.000 bảng (hơn 400 triệu VND) luôn nha! Trung bình cứ 2 phút lại phải thay tã một lần, đến mức chị còn nói đùa rằng dù đang ngủ say cũng có thể làm việc này một cách "thần sầu" rồi.
Về đồ ăn, mỗi ngày họ "hạ gục" 20 gói khoai tây chiên, 3 hộp ngũ cốc, 18 lon sữa, 3-4 ổ bánh. Chị Sue chia sẻ: "Nhà mình thường ăn bánh quy cùng khoảng 12 quả táo, 8 quả cam và 8 quả chuối.
Tiền ăn uống cũng không quá khủng khiếp với gia đình đông như mình, khoảng 300 bảng (hơn 9 triệu) thôi. Mình thường lên kế hoạch mua gì trong ngày, tính toán số người ăn để tránh lãng phí đồ ăn".
Gia đình quá "đông vui", nên chị Sue phải sắm hẳn một chiếc máy giặt công nghiệp, thay vì phải giặt 9 lần mỗi ngày như trước. Nhưng mà vẫn có tới 49.389 chiếc tất bị "mất tích bí ẩn" mỗi năm. Đến giờ họ vẫn không hiểu tại sao tất cứ "không cánh mà bay" kiểu đó luôn.
Một số chi phí "khủng" khác phải kể đến như: 500 bảng (15 triệu VND) cho việc cắt tóc mỗi năm - chị Sue nói đây là khoản "xả láng" nhất mà chị phải chi. Thêm vào đó là 1.424 cuộn giấy vệ sinh được dùng trong một năm, khoảng 360 bảng (10 triệu VND) để nhổ răng cho các con, 63 đôi giày xếp ngoài hành lang, 56 chiếc bánh pudding được "ngốn" hết trong đêm Giáng Sinh thôi.
Tuy gia đình đã đông "không kể xiết", nhưng vợ chồng chị Sue vẫn nuôi thêm 3 chú chó nữa chứ! Điều này càng khiến chị Sue thêm "phát điên" luôn á.
Nguồn: soha.vn