Hú hồn! Nhìn thấy một khối trắng bự trên nắp quan tài, lúc đầu cứ nghĩ là đồ trang trí thôi, ai ngờ soi đèn vào thì phát hiện ra... một cây nấm khổng lồ luôn á
Sáng sớm tinh mơ hồi 3h ngày 2/12/2017, gia đình họ Lý ở thị trấn Hoàng Giáp, tỉnh An Huy, Trung Quốc quyết định chuyển mộ tổ tiên sang chỗ mới. Cả đại gia đình 40 người cùng 7 thợ kéo đến nghĩa trang, bắt tay vào việc dọn dẹp ngôi mộ gạch hình vòm với chiếc quan tài dài tận 3m.
Đang làm thì bất ngờ có một chị trong nhà phát hiện một "bóng trắng" siêu to trên nắp quan tài. Ban đầu ai cũng tưởng đây là đồ trang trí gì đó, nhưng đưa đèn lại soi thì ơ kìa... hóa ra là một cây nấm siêu khủng nặng đến 3kg luôn!
Mọi người vội chụp ảnh đăng lên mạng hỏi thăm thì được dân mạng "thần thánh hóa" ngay: "Đây là nấm huyết linh chi cực quý hiếm đó, giá khoảng 1 triệu NDT á!" Nghe xong gia đình họ Lý mừng húm, vội vàng ôm cây nấm chạy đi tìm chuyên gia giám định, nghĩ bao nhiêu là hy vọng làm giàu không lời
Nhưng thực tế thì... úi trời ơi, phũ phàng lắm nha!
Nhà thực vật học Sun Hai phanh phui luôn: Đây chỉ là loài nấm mục gỗ (Wood-decay fungus) thuộc bộ Polyporus thôi, chúng ký sinh trên gỗ và làm thối rữa cây luôn đó. "Quan tài làm bằng gỗ chôn sâu dưới đất ẩm, mọc nấm kiểu này là bình thường mà" - ông Sun Hai giải thích.
Còn anh Diao Benshu - Giám đốc Khoa Y học Cổ truyền Trung Quốc của Bệnh viện Nhân dân Thành Đô còn thẳng thắn hơn: Trong dược thư quốc gia chả có loài nào tên "huyết linh chi" cả, mấy cái tin đồn trên mạng toàn fake news
Nguy hiểm hơn nữa, ông còn cảnh báo: Lấy nấm trong quan tài ra cũng giống như đem vi khuẩn ra luôn đó. Nếu người quá cố có bệnh gì thì dịch bệnh dễ lây lan cho người sống lắm!
Nghe xong gia đình họ Lý vứt luôn không thương tiếc, đem đi tiêu hủy ngay và luôn. May mắn là chưa ai bị sao sau khi chạm vào cây nấm kỳ dị này
Nguồn: kenh14.vn