TitNgoan5385
New member
Sáng sớm ngày 13/8, một bi kịch đau lòng đã xảy ra ở thôn Nà Vài, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) khiến ai nghe cũng xót xa
Vào khoảng 5h sáng, khi cả nhà anh Doanh Thiêm Phương đang ngủ say trên giường thì bất ngờ đất đá từ trên đồi ập xuống vùi lấp căn nhà. Hậu quả thương tâm, bé Ngô Thanh Tâm (sinh năm 2012 - con gái anh Phương) đã không qua khỏi
Anh Phương may mắn chỉ bị xước xát nhẹ và được hất văng ra ngoài. Còn chị Đỗ Thị Nga (vợ anh) bị đất đá vùi lấp nhưng rất may được mọi người kịp thời cứu và đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đang dần hồi phục.
Bà Chu Thị Huyền - Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn cho biết: "Lực lượng chức năng đã lập tức có mặt để cứu người, sơ tán đồ đạc, người dân khỏi nơi nguy hiểm. Đồng thời lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, các cấp ngành cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn".
Theo lời kể của anh Phương, ngôi nhà được xây từ lâu, nằm ở góc quả đồi. Sáng hôm đó cả nhà đang ngủ say thì bỗng đất đá ập xuống không kịp trở tay. Anh bị hất văng ra ngoài, còn vợ con thì bị đất đá và tường đè lên. May mắn vợ anh được cứu sống kịp thời nhưng con gái đã không qua khỏi
Bà Chu Thị Huyền cho hay, đêm 12/8 và rạng sáng 13/8, huyện Ngân Sơn xảy ra mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông suối dâng cao gây ngập lụt và sạt lở nhiều nơi. Hiện nay nước đã rút và huyện đang khẩn trương thống kê tình hình thiệt hại.
Nguồn: kenh14.vn